MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hai bệnh nhân được ghép tạng từ người cho chết não đã được xuất viện. Ảnh: Thanh Hải

6 cuộc đời hồi sinh nhờ nguồn tạng hiến

Thuỳ Linh LDO | 10/09/2024 22:20

Tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội), hai bệnh nhân được ghép thận từ người cho chết não hiến tạng mới đây, đã được xuất viện.

Một người chết não hiến tạng, hồi sinh 6 cuộc đời

Bệnh nhân nữ N.L.P (SN 1982; Đống Đa, Hà Nội) bị suy thận phải lọc máu chu kỳ từ năm 2020 và bệnh nhân nam D.V.T (SN 1969; Hai Bà Trưng, Hà Nội) phát hiện suy thận từ năm 2012.

Hiện tại, sức khỏe của hai bệnh nhân này tiến triển tốt, thận hoạt động bình thường, lượng nước tiểu ra tốt. Trong khi đó, 2 ca ghép giác mạc đã nhìn thấy ánh sáng. Những người bệnh được ghép tạng tại các cơ sở y tế khác cũng đang bình phục.

Nói về hành động hiến tạng của người bệnh N.Đ.Tr (32 tuổi - ở Đông Anh, Hà Nội) và gia đình, ông Nguyễn Đình Hưng - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội xúc động: "Ngành y tế gửi lời cảm ơn, tri ân đến bệnh nhân chết não và gia đình đã hiến tạng cứu người.

Một người bệnh chết não, nếu gia đình đồng ý hiến tạng sẽ cứu được rất nhiều người. Như trường hợp hiến tạng tại BV Xanh Pôn, đã cứu được 6 người bệnh. Đây là một cuộc hồi sinh những sự sống mới, rất kỳ diệu".

Ông Hưng cho rằng con đường vận động những trường hợp chết não, ngừng tim hiến tạng là hết sức nhân văn, một nghĩa cử rất cao đẹp: "Bản thân tôi và các bác sĩ của BV Xanh Pôn đã sang Hàn Quốc để học về kĩ thuật ghép tạng, được chứng kiến quá trình vận động hiến tạng đến ghép tạng của họ.

Tôi được biết câu chuyện về kíp trưởng vận động hiến tạng của người cho chết não, đã từng quỳ trước cửa nhà bố mẹ người chết não suốt cả đêm, để nhận được sự chia sẻ từ người nhà bệnh nhân, đồng ý hiến tạng cứu người. Sự kiên trì của kíp vận động người cho chết não là đáng khâm phục".

Giây phút các y bác sĩ tri ân người chết não hiến tạng cứu người. Ảnh: BVCC

Cảm nhận được sự sống từ người được ghép tạng

Ông Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) chúc mừng tập thể bệnh viện đã lập được kỳ tích, đạt được những bước tiến quan trọng trong kỹ thuật lấy và ghép tạng, cứu sống nhiều người bệnh.

“Khi bắt tay hai bệnh nhân được ghép thận, tôi cảm nhận được sự sống ở họ, điều mà cách đây hơn 2 tuần không có được. Chúng ta tự hào về những thành quả đã đạt được”, Chánh Văn phòng Bộ Y tế xúc động nói tại buổi lễ tiễn 2 bệnh nhân ra viện.

Theo ông Hà Anh Đức, hiện nay, các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội cũng như trên toàn quốc đã làm chủ được kỹ thuật ghép tạng. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để có được thêm những ca ghép trong tương lai. Đây là trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước.

Tới đây, Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác sẽ được sửa đổi để sớm có hành lang pháp lý, tạo điều kiện triển khai ngày càng nhiều ca ghép tạng, cứu sống thêm nhiều người bệnh.

Đêm 22.8, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn đã tiếp nhận bệnh nhân được đưa vào cấp cứu sau một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Sau ba lần kiểm tra kỹ lưỡng và chi tiết bởi các chuyên gia đầu ngành, kết quả cuối cùng đã khẳng định, bệnh nhân Tr không thể qua khỏi.

Trước nỗi mất mát to lớn, gia đình bệnh nhân đã đưa ra một quyết định dũng cảm và đầy nhân văn, đó là hiến tạng của người thân để mang lại sự sống cho những người bệnh khác.

"Sự sống nảy sinh từ trong cái chết" - xin mượn câu nói của nhà văn Nguyễn Khải trong truyện ngắn "Mùa lạc" để tri ân nghĩa cử cao đẹp này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn