MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sản phụ Khứ lo sợ không dám mổ mà không lường hết được hậu quả. Ảnh: Cắt từ clip

Bác sĩ chật vật thuyết phục sản phụ mang thai đôi suy yếu tiến hành mổ đẻ

Thùy Linh LDO | 06/09/2018 11:39

Các bác sĩ BVĐK Bắc Mê, Hà Giang vừa cứu sống 3 mẹ con sản phụ người dân tộc chưa từng đến bệnh viện khám thai nên không biết mang thai đôi. Sau một hồi thuyết phục, sản phụ mang song thai đang suy yếu mới đồng ý cho bác sĩ mổ bắt con.

Trên trang cá nhân mới đây, bác sĩ CKII Nguyễn Ngọc Chung, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bắc Mê (Hà Giang) vừa đăng tải clip thuyết phục một sản phụ song thai lên bàn mổ, thu hút nhiều người xem.

Đoạn video dài hơn 5 phút ghi lại sự việc xảy ra tại bệnh viện tối 4.9, theo đó, bác sĩ Chung đã trực tiếp thuyết phục sản phụ Giàng Thị Khứ (34 tuổi, ở Bản Kẹp A, xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê, Hà Giang) lúc đó đang trong tình trạng nguy cấp cần phải lên bàn mổ ngay lập tức.

Bởi sản phụ này mang song thai và các thai khá lớn. Dù chưa chuyển dạ nhưng vào thời điểm ấy, tim thai hai bé rất yếu do chèn vào nhau, cần phải mổ cấp cứu, nếu chậm trễ, hai em bé có thể mất tim thai. Tuy nhiên, sản phụ không có ý định mổ, muốn chờ chồng mới dám quyết định.

Trước đó, thai phụ Khứ được chồng và em gái đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Mê chiều 4.9 để chờ sinh bằng xe máy qua quãng đường rừng hơn 30km. Tuy nhiên sau khi đưa vợ đến viện, chồng thai phụ lại về nhà lấy đồ.

Dù bác sĩ và nhiều người nhà bệnh nhân tại bệnh viện ra sức thuyết phục, giục giã cô em ký giấy cam kết để làm thủ tục mổ (do thai phụ biết ít tiếng Kinh) nhưng cả 2 không dám quyết định. Thai phụ nhất quyết đợi chồng và do sợ đau nên không chịu thực hiện phẫu thuật.

Được biết, trong suốt thời gian mang thai, chị Khứ chưa từng tới bệnh viện thăm khám nên không biết mình mang thai đôi. Sau hơn 40 phút thuyết phục, cuối cùng sản phụ mới chịu vào phòng mổ.

Sản phụ đang được mọi người thuyết phục vào mổ đẻ. Ảnh: Cắt từ clip

Chia sẻ về trường hợp này, bác sĩ Chung cho hay, bệnh viện cách tỉnh có 52km, nhưng đường đi khó phải mất 2 tiếng, mùa mưa hay bị sạt lở, lầy lội. Do đó, đối với trường hợp khẩn cấp như sản phụ Khứ, nếu quyết tâm đợi chồng quay lại sẽ rất nguy hiểm.

“Ở đây, chúng tôi gặp các tình huống tiến thoái lưỡng nan thường xuyên. Ca của sản phụ này khó quá khiến các bác sĩ toát mồ hôi vì sợ. Nếu không mổ, thai nhi sẽ chết. Mổ không đúng quy trình thì bác sĩ sẽ "chết" vì trách nhiệm, còn chuyển viện thì đường xa khó đi, bác sĩ sẽ cắt dứt lương tâm. May mắn, đến cuối cùng, nhờ có các bệnh nhân khác giúp sức thuyết phục, mọi chuyện đã trở nên tốt đẹp”, bác sĩ Chung chia sẻ.

Ca mổ kéo dài khoảng một giờ, lần lượt bé trai 2,7kg và bé gái 2,2kg chào đời lúc 21h ngày 4.9. Nhiều cán bộ của bệnh viện chung tay ủng hộ tã và quần áo cho 2 bé. Hiện sức khỏe của mẹ và 2 bé đều ổn định, đang nằm theo dõi tại viện, có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Bác sĩ Chung cho biết, Hà Giang là tỉnh còn khó khăn và huyện Bắc Mê người dân chủ yếu là người dân tộc thiểu số, kiến thức về chăm sóc sức khoẻ còn hạn chế, lại có nhiều hủ tục lạc hậu nhất là trong sinh đẻ. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn