MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
M rời khỏi khu cách ly với tâm trạng thoải mái. Ảnh: Hưng Thơ.

Cô gái về từ vùng dịch: Tự nguyện cách ly để an toàn cho mọi người

HƯNG THƠ LDO | 07/03/2020 09:51
Sau nhiều ngày bị cách ly, cô gái trẻ quê ở huyện Gio Linh (tỉnh Quảng Trị) được rời khỏi khu cách ly với nụ cười tươi trên môi. M bảo, khi về từ vùng dịch và được đưa vào cách ly, rất buồn vì nhiều người đồn đoán này nọ. Nhưng vào đây, được các y bác sĩ động viên và kết quả âm tính với virus COVID-19 nên sớm ổn định tâm lý, khi ra viện thì… tăng cân.

Áp lực trước đồn đoán

9h sáng 6.3, cánh cửa ở khu cách ly Bệnh viện chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị hé mở, 2 cô gái trẻ đeo balô tung tăng bước ra ngoài với tâm trạng khác hẳn lúc vào đây. N.T.T.M (sinh năm 1999 trú tại khu phố 6, thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) được đưa vào khu cách ly với người bạn cùng quê tên N.T.D (sinh năm 1996) sau khi cả 2 trở về từ vùng có dịch COVID-19 là Hàn Quốc.

M và D làm thủ tục xuất viện. Ảnh: Hưng Thơ.

M cho hay, về quê thì em được cách ly tại nhà riêng, sau đó có thông tin 1 trong 2 người bị sốt, thì lúc đó em và gia đình rất áp lực trước những lời đồn đoán trên mạng xã hội và hàng xóm xung quanh. Bởi vậy, M và D đều tự nguyện vào khu cách ly tại Bệnh viện chuyên khoa Lao và Bệnh phổi để “an toàn cho người xung quanh và giảm áp lực cho gia đình”. “Tâm trạng của em lúc đó rất buồn, vì lướt trên mạng xã hội đọc được nhiều bình luận này nọ. Nhưng vào đây mấy ngày thì khác” – M kể.

M và D là 2 trường hợp đầu tiên về từ vùng dịch và có triệu chứng nghi ngờ, buộc phải vào khu vực cách ly. Địa điểm cách ly tại Bệnh viện chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị khá rộng, mỗi phòng có kê 3 giường, M một phòng, D một phòng, trong mỗi phòng có vệ sinh khép kín.

Ở khu cách ly, có 1 bác sĩ và 2 điều dưỡng làm nhiệm vụ cũng bị cách ly cùng 2 cô gái. Ngoài việc thăm khám mỗi ngày, các y bác sĩ luôn động viên, nên tinh thần của M và D sớm ổn định. Ở khu cách ly, bệnh nhân cũng như bác sĩ được căn tin đưa thức ăn vào. Nếu ai có nhu cầu ăn món gì ở căn tin không có sẵn, thì cũng sẽ được đặt mua về, ngoài thức ăn M và D còn được cung cấp trái cây, sữa… “Cách ly mấy ngày, thoải mái và được y bác sĩ quan tâm, nên em mập lên. Em rất biết ơn các y bác sĩ ở bệnh viện đã tận tình chăm sóc và giúp đỡ” – M chia sẻ với tâm trạng vui vẻ.

Nhẹ nhõm khi kết quả âm tính COVID-19

Theo quyết định của UBND tỉnh Quảng Trị, để điều trị cho những bệnh nhân nghi nhiễm virus COVID-19, tại Bệnh viện chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị thành lập 2 đội điều trị, 1 đội phản ứng nhanh, 1 đội khám sàng lọc, 1 đội kiểm soát nhiễm khuẩn và 1 ban phòng chống dịch.

Cả 2 bệnh nhân rời khỏi khu cách ly và không tốn kém một khoản nào. Ảnh: Hưng Thơ.

Khi D và M vào khu cách ly, 1 đội điều trị của bệnh viện gồm 1 bác sĩ và 2 điều dưỡng cũng vào đó và chịu cách ly như bệnh nhân. Bác sĩ Nguyễn Thị Lựu – Khoa hồi sức cấp cứu thuộc đội điều trị số 1 trực tiếp thăm khám cho D và M nói rằng, cách ly nhiều ngày thì nhớ nhà, nhưng vì nhiệm vụ, nên phải chấp hành, và phải gắng làm thật tốt.

Khi mới vào khu cách ly cùng bệnh nhân, ai cũng chung tâm lý lo lắng, mong ngóng kết quả xét nghiệm. “Khi kết quả âm tính với COVID-19, không chỉ riêng M và D, mà mình và 2 điều dưỡng cũng nhẹ nhõm người” – bác sĩ Lựu, chia sẻ.

Ông Trương Huyền Trường – Giám đốc Bệnh viện chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị cho hay, ở đơn vị đã tiếp nhận và cách ly 4 bệnh nhân, ngoài 2 bệnh nhân đã được ra khỏi khu cách ly, 2 bệnh nhân nhập viện sau sức khỏe cũng ổn định, kết quả kiểm tra bình thường.

Được biết, thời điểm M và D từ Hàn Quốc trở về Việt Nam (ngày 21.2) chưa có quy định về việc cách ly đối với người về từ nước này. Đến ngày 25.2, Thủ tướng Chính phủ có chỉ thị số 10, trong đó có nội dung công dân Việt Nam từ Hàn Quốc nhập cảnh về Việt Nam sẽ phải cách ly phòng dịch COVID-19. 


Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn