MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trúc Nhi - Diệu Nhi được tháo nẹp bột, vui vẻ làm duyên trước ống kính. Ảnh: Bệnh viện Nhi đồng Thành phố

Hai bé Trúc Nhi - Diệu Nhi tháo nẹp, chuẩn bị tập đi những bước đầu đời

Tâm An LDO | 29/08/2020 09:23
Hai bé gái song sinh được phẫu thuật tách dính phần bụng Trúc Nhi - Diệu Nhi đã được tháo hoàn toàn khung nẹp bột ở chân, chuẩn bị tập đứng và đi những bước đầu đời. 

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM) vừa thông tin về sức khoẻ của hai bé gái song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi. Theo đó, hai bé đã được tháo hoàn toàn khung nẹp bột ở chân, chuẩn bị tập đứng và đi những bước đầu đời.

Khoảng 10 ngày trước, sau hơn một tháng được phẫu thuật tách dính, sức khỏe bé Trúc Nhi tiến triển tốt hơn em gái Diệu Nhi nên được tháo khung bột nẹp trước. Vết thương vùng tiết niệu, sinh dục và hậu môn tạm của bé Trúc Nhi sau mổ khô thoáng nên được tháo nẹp bột ở chân, bác sĩ chăm sóc cũng dễ dàng hơn.

Vào 28.8, sau khi tiến hành chụp X-quang, các bác sĩ đã kiểm tra và tháo khung nẹp bột cho Diệu Nhi trong sự vui mừng của mọi người.

Thời gian tới, các bác sĩ sẽ cho 2 bé tập đứng và đi những bước đầu tiên. Tiếp đến, 2 bé sẽ được các bác sĩ phẫu thuật tái tạo đường tiết niệu, đường tiêu hóa và tầng sinh môn... để tìm lại hình hài nguyên vẹn của mình.

Như Lao Động đã đưa tin trước đó, cặp song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi được chẩn đoán dị tật dính liền bụng chậu bẩm sinh. 

Sau khi chào đời tại Bệnh viện Hùng Vương, hai bé được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng thành phố để chăm sóc và theo dõi sức khỏe đến 13 tháng tuổi.

Sau nhiều lần hội chẩn, các bác sĩ quyết định mổ tách hai bé vào ngày 15.7, với sự tham gia của gần 100 y bác sĩ hàng đầu về sản nhi. Cuộc mổ tách căng thẳng hồi hộp nhưng cuối cùng đã thành công đem lại niềm vui vỡ oà cho đội ngũ y bác sĩ và người thân của hai em. 

Sau ca mổ, hai bệnh nhi tiến triển tốt từng ngày. Đến nay, hai bé đã hồi phục, rất lanh lẹ, hiếu động, thích nghe nhạc, nói chuyện và nghịch đồ chơi. 

Hành trình tìm lại cơ thể và cuộc sống độc lập phi thường của Trúc Nhi và Diệu Nhi được người dân cả nước rất quan tâm theo dõi và dành nhiều lời chúc đến hai cháu. Mới đây, hai chị em được nhận một món quà bất ngờ, kèm một bức thư.

Món quà đặc biệt từ Thái Nguyên gửi tới TP HCM tặng “những chiến binh nhỏ tuổi“. Ảnh Bệnh viện cung cấp. 

Trong thư, người gửi viết: "Thương gửi hai em song Nhi. Chị là Khánh Huyền, chị đang ở tận Thái Nguyên, cách em hàng nghìn cây số. Nhưng chị luôn theo dõi cuộc hành trình dũng cảm của hai em. Chị có món quà nhỏ dành tặng cho hai em, chúc các em mạnh khỏe, dũng cảm kiên cường và cố gắng trong cuộc sống. Chị yêu hai em. Những chiến binh nhỏ tuổi!".

Về chi phí điều trị, hiện Bệnh viện Nhi đồng Thành phố đang hỗ trợ chi phí điều trị và phẫu thuật cho hai bé từ khi mới nhập viện.

Những ngày qua, rất nhiều tấm lòng mạnh thường quân đã quan tâm, ủng hộ cho hai bé với số tiền quyên góp hơn 2 tỉ đồng. Bệnh viện sẽ tiếp tục sử dụng số tiền này để nuôi dưỡng, trị liệu cho hai bé, còn lại sẽ trao cho người nhà tiếp tục chăm sóc hai bé cả chặng đường dài.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn