MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Hải Nguyễn

Nhiều F0 ở Hà Nội mòn mỏi ngóng thuốc, chờ chỗ cách ly, đợi hỗ trợ điều trị

Hà Phương LDO | 16/12/2021 15:10

Hà Nội - Những ngày này, nhiều trường hợp mắc COVID-19 trên địa bàn thành phố mòn mỏi chờ kết quả xét nghiệm PCR, mong muốn được cấp thuốc điều trị, đợi thông tin đi cách ly tập trung...

F0 chờ, đợi và mong

Chia sẻ với Báo Lao Động, chị Đ.L.C (18 tuổi, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm) cho biết, ngày 8.12, chị có biểu hiện như ho, sốt cao, mất vị giác, người mệt. C đã báo cáo tình trạng sức khoẻ của mình và được nhân viên y tế phường test nhanh cho kết quả dương tính với SAR-CoV-2. Cùng ngày hôm đó, mẹ của C nhận được kết quả mắc COVID-19, bố của C âm tính. Gia đình C được thông báo cách ly tại nhà và chờ thông tin.

"Ban đầu biết mình và mẹ là F0, bố là F1, mọi người đều hoang mang và lo lắng. Hơn nữa, tôi vừa đủ 18 tuổi nhưng chưa kịp tiêm vaccine phòng COVID-19 nên càng sợ mình có thể bị biến chứng nặng. Sau đó 2 ngày (tức ngày 10.12), bố tôi cũng mắc COVID-19 khi test nhanh", C kể lại.

Theo C, sau khi lấy mẫu xét nghiệm hôm 8.12 đến ngày 14.12, cả 3 F0 trong gia đình đều không nhận được bất kỳ thông tin hay hướng dẫn, sự động viên, hỗ trợ nào từ phía cơ quan chức năng.

C cho hay: "Trong 1 tuần đầu tiên, mọi người trong gia đình tôi tự điều trị. Tôi sốt cao, ho và mất vị giác nhưng không nhận được thuốc hay bất kỳ dụng cụ hỗ trợ điều trị nào. Hơn nữa, đến nay, chúng tôi vẫn không nhận được kết quả xét nghiệm PCR. Đến tối 14.12, tôi may mắn được nhân viên y tế phường thông báo đi cách ly, điều trị tập trung. Bố mẹ tôi tiếp tục cách ly, điều trị tại nhà".

Sau khi đến Bệnh viện điều trị COVID-19 (khu tái định cư Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội), C được cấp phát thuốc. Trong khi, bố mẹ C ở nhà vẫn phải tự mua thuốc điều trị.

  Thuốc điều trị COVID-19 chị C nhận được tại khu bệnh viện điều trị tập trung. Ảnh: NVCC

F0 bị bỏ quên từ nhà đến khu cách ly

Cũng giống với C, chị T.T.H (28 tuổi, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội) được phát hiện mắc COVID-19 sau khi xét nghiệm RT-PCR tại Bệnh viện Đa khoa Thu Cúc (cơ sở Thuỵ Khuê, Tây Hồ, Hà Nội) hôm 8.12.

Cùng ngày 8.12, chị H đã báo cáo mình mắc COVID-19 cho Trạm y tế phường Giảng Võ. "Tôi sống cùng chồng, 2 con (18 tháng tuổi và 6 tuổi), 1 người giúp việc. Nhận kết quả dương tính, tôi hy vọng lực lượng y tế đến lấy mẫu xét nghiệm cho mọi người trong gia đình và mong muốn được đi cách ly, điều trị tập trung. Bởi, nếu cách ly ở nhà sẽ không đảm bảo điều kiện hơn nữa, 2 đứa con của tôi bám mẹ", chị H kể lại.

Tuy nhiên, lực lượng y tế phường Giảng Võ lấy mẫu cho các F1 của chị H từ chiều 8.12 nhưng đến ngày 12.12 mới trả kết quả. Trong thời gian đó, gia đình chị H không nhận được bất kỳ thuốc hay dụng cụ y tế hỗ trợ điều trị nào.

"5 ngày liên tiếp, chồng tôi gọi cho trạm y tế phường và Trung tâm y tế quận Ba Đình nhưng câu trả lời nhận lại chỉ là tiếp tục chờ. Mặc dù, hiện nay thành phố có nhiều F1, F0 nhưng người dân cần sự hỗ trợ, hướng dẫn cụ thể tranh tâm lý hoảng loạn và lây lan dịch bệnh", c H lo lắng nói.

Tối 12.12 đến nay, chị H cách ly tập trung tại trường mầm non Tuổi thơ (Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội). "Mặc dù đi cách ly, điều trị tập trung nhưng tôi cùng các F0 ở đây chỉ nhận được 3 bữa cơm mỗi ngày. Chúng tôi không nhận được bất kỳ sự chăm sóc, hỗ trợ, thuốc uống nào. Duy nhất vào sáng nay (16.12) nhân viên y tế đã lấy mẫu xét nghiệm cho tôi", chị H thông tin.

Như đã đưa tin, ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) cho biết, hiện nay, lực lượng y tế xử lý lượng mẫu xét nghiệm nhiều hơn trước đây. Hơn nữa, số mẫu dương tính nhiều hơn trước nên phải làm cẩn thận, chắc chắn. Nhiều mẫu dương tính, nhân viên y tế phải làm xét nghiệm 2 đến 3 mới có kết quả chắc chắn, khẳng định nên chậm.

Trong trường hợp người dân test nhanh và nhận kết quả dương tính tại nhà, Phó Giám đốc CDC Hà Nội khuyến cáo, người dân vẫn phải tuân thủ nghiêm biện pháp 5K. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng vẫn phải nhanh chóng xét nghiệm khoanh vùng xử lý các ổ dịch.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn