MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nữ bác sĩ vắt sữa nuôi trẻ 7 tháng tuổi mắc COVID-19: "Yêu bé gái như con"

Thanh Chân LDO | 25/06/2021 10:57

"Đến bây giờ, tôi vẫn cảm thấy ngạc nhiên và rất vui vì không ngờ những điều tử tế nhỏ nhoi như vậy mà lại được nhiều người đón nhận và đồng cảm. 2 bé rất ngoan và đáng yêu" - bác sĩ Thanh Thúy tâm sự về câu chuyện vắt sữa nuôi bé gái mắc COVID-19.

Những ngày qua, câu chuyện về nữ bác sĩ Phạm Thị Thanh Thúy (Khoa Cấp cứu Bệnh viện Điều trị COVID-19 Trưng Vương - được chuyển đổi công năng thành chuyên điều trị COVID-19, quy mô 1.000 giường, từ Bệnh viện Trưng Vương, TPHCM) hàng ngày vắt sữa nuôi bé gái 7 tháng tuổi mắc COVID-19 đã lan tỏa năng lượng tích cực đến nhiều người trong bối cảnh dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp trên địa bàn thành phố.

"Đến bây giờ, tôi vẫn cảm thấy ngạc nhiên và rất vui vì không ngờ những điều tử tế nhỏ nhoi như vậy mà lại được nhiều người đón nhận và đồng cảm. 2 bé rất ngoan và đáng yêu" - bác sĩ Thúy tâm sự.

Bác sĩ Thanh Thúy tự vắt sữa nuôi bé gái mắc COVID-19. Ảnh: NVCC.

Theo bác sĩ Thúy, bé gái 7 tháng tuổi cùng bố và anh trai 25 tháng tuổi mắc COVID-19 điều trị ở Bệnh viện Trưng Vương, mẹ suy hô hấp nặng điều trị ở Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Sau khi biết được câu chuyện của bác sĩ Thúy, nhiều mẹ có con nhỏ đang vắt sữa cũng muốn gửi thêm sữa cho bé. Được biết, trong khoa cũng đã có nguyên 1 tủ sữa dành cho bé.

"Ở đây, các y bác sĩ đều yêu thương 2 bé như con của mình vậy. Hai đứa nhỏ nhưng kiên cường lắm!" - nữ bác sĩ cho hay.

Tủ sữa dành cho bé gái 7 tháng tuổi mắc COVID-19. Ảnh: NVCC.

Nhớ lại thời điểm mới nhận lệnh tham gia vào công tác chăm sóc bệnh nhân COVID-19 từ lúc Bệnh viện Trưng Vương chuyển đổi công năng thành Bệnh viện Điều trị COVID-19 từ ngày 19.6, cảm xúc lúc đó của bác sĩ Thúy vừa buồn, vừa sợ vừa hoang mang vì vừa phải xa con nhỏ và phải trực tiếp điều trị bệnh nhân nhiễm thì nguy cơ lây nhiễm bệnh cho mình rất cao.

"Hiện tại, tôi chỉ còn nhớ con nhỏ thôi. Còn bản thân đã làm việc được gần 1 tuần thì bắt đầu làm quen được với công việc, quen với cách tiếp xúc với người bệnh nên không còn sợ nữa. Chủ yếu vẫn phải cẩn thận để bảo vệ chính mình" - bác sĩ Thúy chia sẻ.

Bác sĩ Thúy cùng đồng nghiệp tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 tại bệnh viện. Ảnh: NVCC.

Con trai đầu lòng của bác sĩ Thúy hiện hơn 10 tháng tuổi. Sau khi bệnh viện chuyển đổi công năng, chị xách vali vào bệnh viện cùng đồng nghiệp cách ly hẳn tại viện để tham gia điều trị COVID-19.

"Thương con trai chưa dứt sữa mẹ, đêm đêm còn thói quen rúc tìm bầu vú phải cai sữa rồi học cách xa mẹ. Con trai được hoài thai, sinh ra và lớn lên giữa đại dịch nên mẹ tin con trai mẹ là chàng trai mạnh mẽ và con sẽ thông cảm cho những quyết định của mẹ" - nữ bác sĩ Thúy tâm sự.

Nói về những áp lực trong công việc, nữ bác sĩ cho biết, áp lực lớn nhất là làm việc trong môi trường nguy cơ lây nhiễm cao nên mọi việc phải hết sức cẩn trọng. Tuy nhiên, động lực giúp nữ bác sĩ vượt qua vẫn đến từ con trai của mình.

"Mình an toàn thì mới mau về thăm con trai được" - bác sĩ Thúy nói.

Cùng với đó, nhìn những bệnh nhân đang điều trị diễn tiến tốt từng ngày là niềm vui lớn nhất của bác sĩ Thúy khi trực tiếp tham gia điều trị bệnh nhân COVID-19.

"Hiện, tôi mong muốn tất cả mọi người được tiêm vaccine phòng COVID-19, dịch bệnh sớm kết thúc và cuộc sống sớm trở lại bình thường" - bác sĩ Thúy chia sẻ.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn