MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các bác sĩ tập huấn cho tình nguyện viên tham gia chăm sóc, điều trị F0. Ảnh: HIU

Thầy giáo ngày đầu lên đường chống dịch bất ngờ nhận tin mẹ là F0

Huyên Nguyễn LDO | 09/08/2021 17:12

Thầy giáo Võ Nhật Nam đến nhận nhiệm vụ chống dịch tại Bệnh viện hồi sức COVID-19 số 12 với tâm nguyện sẽ chăm sóc các bệnh nhân F0 cũng giống như ở quê nhà, người nhà của thầy đang được các y bác sĩ tận tình chăm sóc như vậy.

Sáng nay (9.8), trước khi lên đường đến Bệnh viện hồi sức COVID-19 số 12 (TP.Thủ Đức, TPHCM), thầy giáo Võ Nhật Nam – giảng viên khoa Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng bất ngờ nhận được tin báo rằng ở quê nhà, mẹ anh đã trở thành F0.

Thầy giáo Nam cùng lực lượng tình nguyện viên của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng hôm nay đến nhận nhiệm vụ tại Bệnh viện hồi sức COVID-19 số 12 (TP.Thủ Đức), bắt đầu quá trình tham gia hỗ trợ các y bác sĩ trong công tác điều trị bệnh nhân COVID-19. Trong đoàn, ngoài giảng viên còn là các sinh viên đang theo học năm 3, năm 4 tại các khoa Răng hàm mặt, Điều dưỡng, Vật lý trị liệu - Phục hồi chức nặng tại Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng.

Các bạn tình nguyện viên được hướng dẫn chi tiết về cách mặc đồ bảo hộ. Ảnh: HIU

Thầy giáo Võ Nhật Nam chia sẻ: “Bên cạnh việc hỗ trợ các bác sĩ, điều dưỡng, giúp họ giảm đi bớt một phần khó khăn, vất vả, chúng tôi cũng hy vọng rằng việc tình nguyện hỗ trợ Bệnh viện hồi sức COVID-19 sẽ giúp các bạn sinh viên có thể học tập được nhiều hơn nữa, có được những trải nghiệm thực tế quý báu ngoài những tiết học trên giảng đường”.

Ngoài ra, thầy giáo Nam xúc động chia sẻ: “Tôi hy vọng rằng mình đến đây và sẽ chăm sóc các bệnh nhân cũng giống như ở quê nhà, người nhà của tôi đang được các y bác sĩ tận tình chăm sóc như vậy!”.

Trần Thúy Trâm Quyên - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng cho biết, ngoài đoàn đến nhận nhiệm vụ tại Bệnh viện hồi sức COVID-19 số 12, hôm nay, nhà trường cũng đã tổ chức 1 đoàn khác đến hỗ trợ tại Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 6. Hai đoàn với gần 100 tình nguyện viên tham gia hỗ trợ lần này. Các sinh viên có 2 tuần tập huấn trước khi vào làm việc chính thức.

Về việc ăn nghỉ cho tình nguyện viên, bà Quyên cho biết, các bạn sẽ ở lại tại bệnh viện hoặc nghỉ tại nhà nghỉ gần bệnh viện cùng với đội ngũ y, bác sĩ.

Cũng trong sáng nay, 49 bác sĩ nội trú đến từ Trường Đại học Y Dược TPHCM đã có mặt tại Bệnh viện hồi sức COVID-19 và được phân công đến các khoa để tham gia công tác điều trị bệnh nhân.

Đoàn tình nguyện viên đến hỗ trợ tại Bệnh viện hồi sức COVID-19. Ảnh: BV Chợ Rẫy

Bạn Phạm Duy Hùng, bác sĩ nội trú năm 3 Trường Đại học Y Dược TPHCM và đang công tác tại Bệnh viện Từ Dũ cho biết: “Khi các anh chị ở đây cần nguồn nhân lực, chúng tôi sẵn sàng lên đường để hỗ trợ. Nói về nỗi sợ mình trở thành F0 thì gần như ai cũng sợ cả. Tuy nhiên, chúng tôi đã được hướng dẫn và đào tạo kỹ để biết cách bảo vệ an toàn cho bản thân để cho thể chăm sóc tốt cho các bệnh nhân”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn