MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bé An được chăm sóc và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Ảnh: BVCC

Thông tin mới nhất về tình hình sức khỏe cháu bé bị bỏ rơi ở hố ga

Thùy Linh LDO | 25/06/2020 16:09

Sau nhiều ngày điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội), cháu bé bị bỏ rơi ở hố ga (Sơn Tây- Hà Nội) hiện vẫn đang phải thở máy. 

Bác sĩ Thái Bằng Giang - Trưởng khoa Sơ Sinh, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội), cho biết tình hình sức khỏe của bé Nguyễn Văn An - bé sơ sinh bị bỏ rơi ở hố ga (Sơn Tây, Hà Nội) hiện vẫn đang phải thở máy.

Qua kiểm tra của các bác sĩ chuyên khoa, mắt và tai bệnh nhi không bị ảnh hưởng. Hiện bệnh nhi không còn tình trạng xẹp phổi, suy gan, suy thận. Tình trạng nhiễm trùng huyết chưa khống chế được và vẫn điều trị kháng sinh cho bé.

Tuy nhiên, những ngày gần đây, các bác sĩ ghi nhận tình trạng kháng kháng sinh của bệnh nhi. 

Bác sĩ Giang cho biết liên tiếp trong những ngày qua, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn đã phối hợp cùng Bệnh viện Nhi Trung ương để điều trị cho bệnh nhi. Đánh giá về tình trạng sức khỏe của bệnh nhi, hiện chưa thể nói trước được điều gì, các bác sĩ của hai bệnh viện sẽ nỗ lực cao nhất để chăm sóc, điều trị cho bệnh nhi.

"Cách đây khoảng 1 tuần, bé rơi vào tình trạng hết sức căng thẳng, việc kiểm soát huyết áp và vận mạch cho bệnh nhi khá khó khăn. Hiện huyết áp và vận mạch ổn hơn thì lại phải kiểm soát tình trạng hô hấp, tắc đờm nhiều, thường xuyên phải hút. Tuy nhiên, chúng tôi đã đỡ căng thẳng hơn"- bác sĩ Giang nói.

Trước đó, chiều 8.6, bé trai 3 ngày tuổi được phát hiện bị bỏ ở hố ga khu vực đền Mẫu, tại thôn Thanh Tiến, xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Khi đó, bé trong tình trạng không quần áo, có giòi bò từ ống tai, mắt, miệng, bị kiến cắn. Theo người dân xung quanh, thời gian bị bỏ rơi là khoảng 3 ngày trong điều kiện nắng nóng cao điểm.

Vào 19h00 ngày 8.6.2020, khoa Sơ sinh tiếp nhận bé được chuyển đến từ Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây. Thời điểm đó, khi thăm khám ban đầu, các y bác sĩ phát hiện bệnh nhi có tổn thương da khắp người, tổn thương rốn và mắt do bị ấu trùng xâm nhập. Bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm trùng sơ sinh.

Các bác sĩ cho biết, những ngày Hà Nội liên tục nắng nóng 39-40 độ C, nhiệt độ ngoài trời thậm chí lên tới 43-45 độ, việc em bé sơ sinh sống sót khi bị bỏ rơi ngoài trời nắng nóng là một điều thần kỳ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn