MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chúng tôi thích chuẩn bị bữa ăn ấm áp dịp Valentine. Ảnh minh hoạ: Hoài An.

3 năm yêu, chúng tôi vẫn tổ chức Valentine bình dị, ấm áp

DI PY LDO | 14/02/2023 10:00

Có lẽ yêu nhau khi cả hai đã chững chạc, trưởng thành nên tôi và anh thường không cầu kỳ trong việc tổ chức Valentine hay tặng quà gì cho đối phương. 

Ngày trước còn ở tuổi U30, khi quen một người bạn trai, tôi thường rất quan tâm chuyện ngày Valentine anh sẽ tặng cho mình thứ gì? Anh có nhớ ngày lễ tình nhân hay không? 

Nhưng cho đến hiện tại khi ở tuổi 33, những suy nghĩ đó trong tôi dường như mất hẳn. Có thể, tôi đã bước qua cái ngưỡng tuổi thích khoe quà người yêu tặng, thích so đo với những cô bạn gái khác về những món trang sức hay bộ váy mới mà người yêu mua cho.

Hiện tại, tôi và anh - người tôi quen lúc bước vào tuổi 30 đã không còn bận tâm những chuyện đó nữa. Tuy nhiên, cả hai vẫn nhớ ngày Valentine, vẫn dành cho nhau những lời chúc. 

Anh là người thay đổi cuộc đời tôi. Từ một cô gái suy nghĩ bồng bột, quan tâm đến quà cáp, tôi bây giờ chỉ thích những khoảng lặng bình yên. Anh năm nay gần 40 tuổi, làm trưởng phòng ở một công ty lớn. Chúng tôi dự kiến cuối năm nay sẽ kết hôn, tuy nhiên vì một số lý do bận rộn công việc, cả hai vẫn chưa thể ấn định được ngày cưới.

Hôm nay dịp Valentine, tôi với anh vẫn thói quen cũ, sẽ nấu một bữa ăn nhỏ, ấm áp cùng nhau.

Buổi sáng đi làm, anh gọi điện cho tôi: "Hôm nay, anh sẽ thu xếp về sớm, nếu được cả hai sẽ cùng đi siêu thị mua đồ nấu ăn nhé". Tôi nhẹ nhàng trả lời "vâng anh". Tự bao giờ, niềm vui của cả hai là những bữa ăn cùng nhau, là những câu chuyện phiếm, những giây phút gần gũi bên nhau.

Tôi không biết định nghĩa như thế nào về nó? Có thể, nhiều người bảo tôi ngốc hay thậm chí là gàn dở vì Valentine mà chỉ chọn nấu ăn cho nhau. Hay nhiều người sẽ bảo "anh ấy có yêu tôi thật không khi ngày đặc biệt này mà không tặng cô thứ gì?".

Tôi lại không nghĩ vậy, tôi cho rằng ở mỗi thời điểm, mỗi người sẽ có những cách cư xử, lựa chọn khác nhau. Điều quan trọng là cả hai thấy hài lòng. Tôi và anh - hai người từng trải qua những biến cố tình cảm, chúng tôi đến với nhau, động viên và vực dậy nhau. Nên hơn ai hết, tôi hiểu điều cả hai cần là gì trong mối quan hệ này.

Anh ít nói, ít thể hiện, tuy nhiên những lúc tôi bệnh đau, anh sẵn sàng xin nghỉ phép, rút hết tiền lương để lo cho tôi. Vậy thì làm sao có thể nói anh không tốt với tôi được?

Mỗi người đều có quyền yêu và lựa chọn cách yêu riêng. Nhưng với tôi tình yêu như vậy là đủ. Cả hai chỉ cần nghĩ đến nhau và luôn dành thời gian cho nhau trong những dịp đặc biệt.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn