MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cặp đôi tại "Bạn muốn hẹn hò". Ảnh: MCV.

Bạn muốn hẹn hò: Quyền Linh choáng khi chàng trai mang trầu cau tặng cô gái

DI PY LDO | 03/06/2021 07:00

Trong "Bạn muốn hẹn hò" mới, chàng trai người Hà Tĩnh đã mang cả trầu cau tặng cô gái với mong muốn cả hai sẽ về chung một nhà. Điều này khiến MC Quyền Linh không khỏi bất ngờ.

"Bạn muốn hẹn hò" tập 725 ghép đôi cho Nguyễn Xuân Anh, 30 tuổi, đến từ Hà Tĩnh, đang làm ngành cơ khí ở Bình Dương. Cô gái là Phạm Thị Thu, 29 tuổi, quê ở Quảng Ngãi. Hiện tại, cô làm nhân viên văn phòng ở Bình Dương.

Chàng trai là người vui vẻ hòa đồng, không hút thuốc lá nhưng lại có khuyết điểm hay rối trí trong công việc. Trong khi chị Thu là người tâm lý, vui vẻ và có sức chịu đựng tốt. Nhưng khuyết điểm là một người hay suy nghĩ và không giỏi make up cho bản thân.

Cô có 2 mối tình, trong đó mối tình lâu nhất kéo dài 5 năm. Nhưng vì gia đình hai bên không đồng ý nên cô đã chia tay. Mối tình còn lại kéo dài 8 tháng, tuy nhiên sau đó cô phát hiện họ đã có gia đình nên quyết định dứt khoát chia tay.

Trong khi đó chàng trai chưa có một mối tình vắt vai. Anh nói rằng, bản thân chưa có duyên với ai. "Tôi "thả thính" rất nhiều cô gái nhưng chưa có ai để ý đến mình" - anh chia sẻ.

Nói về mẫu bạn gái, anh Xuân Anh không đòi hỏi về ngoại hình mà chỉ cần quan tâm đến gia đình. Còn chị Thu mong tìm được một người có lập trường và đặc biệt nếu có hình mẫu như ông mai Quyền Linh càng tốt.

Khi hàng rào mở ra, chị Thu tặng món quà được chị ruột chuẩn bị sẵn cho anh Xuân Anh. Chị Thu còn cho biết thêm, chị gái mình "đe dọa" phải dắt em rể về ra mắt chị ấy nếu không sẽ bị... đuổi khỏi nhà.

Còn anh Xuân Anh gây bất ngờ khi mang trầu cau đến với ngụ ý muốn cô gái "về chung nhà với mình". Sau phần tặng quà, cả hai trò chuyện với nhau vui vẻ. Anh Xuân Anh hỏi cô gái rằng khi quen nhau có muốn tiến tới hôn nhân sớm không? Nghe xong, chị Thu cho biết, bố mẹ không hối mà chỉ mong nếu có bạn trai thì nên dắt về ra mắt.

Trong khi đó, anh Xuân Anh thú nhận bố mẹ rất mong anh có bạn gái. Chính vì thế, anh hi vọng cô gái sẽ cho mình cơ hội.

Về quan điểm hôn nhân, cô gái nói thêm: "Hôn nhân ai cũng nghĩ màu hồng, nhưng khi cưới rồi, thì mới biết nó có nhiều mảng màu khác nhau. Quan trọng là hiểu nhau và đồng cảm với nhau".

Sau khi nghe cuộc trò chuyện của cả hai, bà mối Hồng Vân phải thú nhận: "Tôi thấy hai em như người tình kiếp trước vậy. Hiểu ý nhau quá".

Sau đó, anh Xuân Anh còn đọc thơ và mong cô gái sẽ ấn nút chọn mình. Kết quả, cả hai quyết định ấn nút. Cả hai ông mai, bà mối đều khen rằng cả hai rất đẹp đôi và hi vọng cả hai sẽ về chung một nhà.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn