MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Món quà đầu tiên mà người yêu tặng cho tôi. Ảnh minh họa: Giang Vang.

Biết mật khẩu Facebook bạn trai, tôi vào xem và biết anh phản bội tôi

Thanh Trúc LDO | 22/02/2023 10:06

Mọi người thường bảo tình yêu tuổi học trò mộng mơ nhưng lại không có kết quả, vì khi cả hai đứng trước khó khăn của cuộc sống thường không có đủ kinh nghiệm để cùng nhau vượt qua. 

Tôi và bạn học chung lớp cấp ba, vì ngồi gần nhau nên chúng tôi thường giúp đỡ nhau trong học tập. Chính vì vậy mà cả hai có phần thân thiết.

Năm 17 tuổi đó với những rung động đầu đời, chúng tôi đã yêu nhau. 

Cả hai cố gắng thi vào một trường đại học. Nhưng kết quả không được như mong đợi, bạn vẫn đỗ ngôi trường mong ước.

Trong khi đó, vì sự chủ quan của bản thân, mà tôi trượt gần như tất cả nguyện vọng. Để rồi cuối cùng chúng tôi học đại học ở hai nơi, thành ra phải yêu xa. 

Áp lực chuyện học cùng với việc không thích nghi được với môi trường sống mới nên tôi khá stress.

Ngoài việc học, người yêu tôi còn đi làm thêm nên hầu như không có thời gian rảnh. Có những hôm đi học, đi làm về mệt bạn không nhắn tin cho tôi, dù cả ngày hôm đó cả hai chưa nói với nhau câu nào. 

Những lúc như thế, tôi thường hay giở trò giận dỗi, rồi bạn lại dỗ dành và chúng tôi lại làm hòa.

Cùng với việc yêu xa, tôi trở nên nhạy cảm và đa nghi hơn. Thường hay ghen mỗi khi thấy bạn nhắn tin với bạn nữ nào khác dù là về việc học hay là công việc. Chúng tôi bắt đầu thường xuyên tranh cãi về vấn đề này.

Tôi có mật khẩu Facebook của bạn trai nên thường vào kiểm tra. Dạo này bạn hay nhắn tin cùng với một bạn nữ, khá xinh xắn, điều đó làm tôi không thể ngừng suy nghĩ được. 

Tôi đến thành phố nơi người yêu đang học mà không nói cho bạn. Và điều tồi tệ đã xảy ra, tôi thấy bạn trai mình có cử chỉ thân mật cùng với bạn nữ đó.

Tôi gần như là phát điên mà lao đến, chửi bới và đấm đá cả hai người họ. Bạn trai kéo mạnh tôi ra và nói rằng: “Anh chịu em đủ rồi, mình chia tay đi”. 

Lúc đó ngoài bật khóc tôi chẳng biết làm gì. Tôi cố gắng bình tĩnh lại, hóa ra bấy lâu nay tôi sống quá phụ thuộc vào người yêu, tôi coi bạn như cả thế giới của mình. 

Bạn đã không còn là chàng trai dịu dàng mà tôi từng biết, mà tôi cũng chẳng còn là cô gái nhẹ nhàng khi xưa nữa. Chẳng ai có thể chống lại quy luật của cuộc sống. Đã từng là một tình yêu đẹp, nhưng giờ đây tất cả chỉ còn là kỷ niệm. 

Tôi trở về với cuộc sống của mình, cố gắng học tập, chăm chút bản thân. Tôi bắt đầu bận rộn, nhưng cũng trở nên ưu tú hơn. Mọi người nhận xét tôi khác xưa rất nhiều, xinh đẹp và tài giỏi. 

Hiện tại, tôi sắp tốt nghiệp và sẽ bắt đầu công việc tại một công ty mà tôi yêu thích. Tôi đã không còn nhớ gì về bạn và mối tình năm xưa. Tôi đang nỗ lực cho cuộc sống của bản thân mình. 

Mối tình năm 17 tuổi là mối tình đẹp nhất nhưng cũng dang dở nhất. Đẹp vì khi đó chúng ta yêu nhau chân thật nhất, nhưng cuối cùng cả hai vẫn bỏ lỡ nhau. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn