MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cô thủ thư Tô Phương Lan tham gia chương trình "Trạm yêu thương". Ảnh: VTV

Câu chuyện yêu xa của anh bộ đội và cô thủ thư đặc biệt

Thanh Hương LDO | 21/12/2023 17:10

Câu chuyện tình yêu và hành trình vượt khó của cô thủ thư Tô Lan Phương khiến không ít khán giả xúc động trong chương trình “Trạm yêu thương” có chủ đề “Cuộc đời từ những trang sách” phát sóng vào 10h ngày 23.12 trên kênh VTV1.

Chị Tô Lan Phương (sinh năm 1987, Thái Bình) sở hữu thân hình nhỏ bé do bị vẹo cột sống từ nhỏ. Dẫu phải tạm gác lại việc học từ sớm nhưng chị Phương vẫn luôn dành niềm đam mê đặc biệt cho những cuốn sách. Sách mang tới một cuộc sống mới cho chị, cả tình yêu và hạnh phúc.

Xuất hiện trên sân khấu trong chương trình “Trạm yêu thương” với nụ cười rạng rỡ cùng một cuốn sách đặc biệt, chị Tô Lan Phương tự tin giới thiệu về “người bạn tri kỷ” và cho biết, cuốn sách này sẽ bât mí nhiều câu chuyện về cuộc đời và hạnh phúc của mình.

Chuyện tình yêu của cô thủ thư Tô Phương Lan và chú bộ đội Tuấn Anh khiến nhiều khán giả cảm động. Ảnh: VTV

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Tiền Hải - Thái Bình, Tô Lan Phương là một đứa trẻ bình thường như bao đứa trẻ khác. Thế nhưng, lên 8 tuổi, cơ thể không may gặp biến chứng vẹo cột sống. Lúc đầu, do gia đình nghèo, không có gương nên Lan Phương không phát hiện ra. Chỉ đến năm lớp 8, em gái nói chị bị gù, Phương mới dần để ý đến sự khác biệt của mình.

Khác biệt với bạn bè cùng trang lứa, Phương dần sống khép mình. Gia đình lại khó khăn nên cô bé đành gác lại việc học cuối năm lớp 9. Dù vậy, cô bé lại có một niềm đam mê đặc biệt với sách.

Phương thường xuyên mượn, sưu tầm sách, báo, tờ lịch để có thể học hỏi, tìm những câu danh ngôn sống tích cực để tiếp thêm niềm tin và nghị lực sống cho bản thân vì “Tuổi thơ của mình lớn lên với bao khó khăn, thiếu thốn và phải dừng lại. Cũng từ đó, sách đã luôn đồng hành cùng với mình. Sách trở thành người bạn, người thầy và là “kim chỉ nam”cho mình trong cuộc sống”.

Từ những cuốn sách, Tô Lan Phương nhận ra chỉ kiến thức và sự hiểu biết mới có thể mang lại cho mỗi người cuộc sống tốt đẹp hơn. Chị luôn trăn trở làm thế nào thay đổi được nhận thức xã hội để người khuyết tật và mọi người đều có cơ hội tham gia đầy đủ, bình đẳng vào cuộc sống.

Trong một buổi giao lưu của CLB Thanh niên khuyết tật tỉnh Thái Bình, được nghe chia sẻ của anh Đỗ Hà Cừ - Chủ nhiệm CLB Không gian đọc Hy vọng về việc anh đã thành lập được các thư viện miễn phí, chị Phương dành thời gian để tìm hiểu và thấy đây là một mô hình hay, phù hợp với nhu cầu của các bạn thanh thiếu nhi trên địa bàn huyện.

Từ đó, chị đã ấp ủ mở một thư viện sách miễn phí ngay tại nhà mình. Nghĩ là làm, cuối năm 2019, “Không gian đọc Lan Phương” chính thức được thành lập, trở thành nơi cho các em học sinh, các bạn trẻ ở huyện Tiền Hải trau dồi tri thức, kỹ năng và phát triển bản thân. Đến nay, không gian đọc của chị Lan Phương đã có hơn 2.000 đầu sách.

Món quà của “Trạm yêu thương” sẽ phần nào san sẻ gánh nặng về kinh tế và tiếp thêm sức mạnh cho gia đình chị Phương trong cuộc sống. Ảnh: VTV

Những cuốn sách trong không gian đọc đầy tình yêu thương đó không chỉ mở ra cuộc sống mới cho chị Phương, truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ yêu sách mà còn trở thành cầu nối cho chị Phương và ông xã.

Quen nhau từ những trang sách, từ những cuộc trò chuyện trên mạng xã hội, anh Tuấn Anh – một bộ đội đóng quân tại Hòa Bình đã dần cảm mến nghị lực và tâm hồn của cô thủ thư. Sau một thời gian dài tìm hiểu nghiêm túc và chân thành, họ đã quyết định cùng nhau xây dựng tổ ấm, về chung một nhà vào năm 2022.

Khi được hỏi về ước mơ trong tương lai, chị Phương chỉ mong muốn “Không gian đọc Lan Phương” tiếp tục trở thành điểm tựa văn hóa, trở thành nơi tiếp thêm tri thức và tình yêu thương cho nhiều bạn trẻ. Anh Tuấn Anh chồng chị mong mỏi sẽ được chuyển công tác về gần nhà để có nhiều thời gian chăm sóc vợ và gia đình.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn