MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cặp đôi tại "Bạn muốn hẹn hò". Ảnh: NSX.

Chàng trai chia tay vợ sắp cưới vì gia đình nghèo được cô gái ấn nút hẹn hò

DI PY LDO | 16/10/2023 09:43

Chia sẻ thật thà rằng từ phải chia tay vợ sắp cưới vì thấy gia đình khó khăn, không đảm bảo được cuộc sống, chàng trai đến "Bạn muốn hẹn hò" tìm mối duyên mới.

Tại "Bạn muốn hẹn hò" trên HTV7, Quyền Linh và Ngọc Lan mai mối cho cặp đôi ở TP.HCM là Thanh Vinh (28 tuổi, Huế) đang làm quản lý xưởng may và Hà Giang (28 tuổi, Bình Dương) đang làm nhân viên hành chính nhân sự.

Nói về điểm mạnh, Thanh Vinh siêng năng, cần cù; điểm yếu hơi kén ăn, khó tiếp xúc với người lạ.

Đàng trai trải qua hai mối tình. Mối tình dài nhất được 2 năm suýt tiến tới hôn nhân nhưng chia tay do "tôi suy nghĩ về gia đình vì gia đình tôi có hoàn cảnh khó khăn, nếu tôi cưới vợ tôi không giúp được bố mẹ nên chúng tôi dừng lại".

Tham gia chương trình, anh chàng tìm bạn gái da trắng, tóc dài, thân hình mi nhon, biết thương yêu người trong gia đình.

Cô gái được mai mối Hà Giang là người vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình nhưng không giỏi nấu ăn.

“Em cũng có hai mối tình. Mối tình đầu tiên được 2 năm không hợp quan điểm nên chia tay. Mối tình thứ hai gần 3 năm do em bị “cắm sừng”.

Em muốn bạn nam là người trưởng thành, ngoại hình ưa nhìn, chín chắn, thật thà, không gia trưởng, không hút thuốc, không vũ phu. Em thích bạn trai cao 1m7, đừng mập hay gầy quá, khuôn mặt nhìn vô thấy sáng”, đàng gái chia sẻ với 2 MC.

Mở rào gặp gỡ, cặp đôi có màn chào sân ấn tượng khi thể hiện được phong cách trẻ trung và quan điểm cá nhân về tình yêu của mình.

Người thân của nhà trai và nhà gái cũng trao cho nhau những ánh nhìn đầy thiện cảm và cổ vũ cho cả hai. Mọi thứ dường như hoàn hảo, cho đến giây phút nhà trai yêu cầu nhà gái nếu cả hai kết hôn thì cô gái cần sinh con trai.

“Anh muốn có con trai để em đỡ áp lực. Trong gia đình phải có nếp, có tẻ. Sinh con gái trước thì hàng xóm nói này, nói nọ nên mình bắt buộc phải kiếm đứa con trai”, trai Huế thẳng thắn chia sẻ.

Thấy quan điểm có phần cổ hủ của đàng trai, ông bà mối hỏi rằng nếu không đẻ được con trai thì sao? Anh chàng ngại ngùng đáp: “Ráng đứa thứ ba không được thì thôi. Ba đứa là dừng”.

Về phía đàng gái, cô quan niệm: “Dù con gái hay con trai đều là con của mình, mình đã sinh ra phải có trách nhiệm. Em cũng mong muốn bạn trai của mình cảm thông và chia sẻ, đặc biệt phải thật thà, lo cho gia đình. Em nghĩ chỉ nên hai đứa thôi”.

Kết thúc cuộc trò chuyện, dù Hà Giang có chút lưỡng lự nhưng cô vẫn đồng ý bấm nút hẹn hò. Cặp đôi bằng tuổi nhẹ nhàng trao nhau nụ hôn đầu ngọt ngào đánh dấu màn ghép đôi thành công.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn