MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thúy An và Tuấn Anh. Ảnh: NVCC

Chàng trai mất gần 10 năm theo đuổi lại người yêu cũ và cái kết bất ngờ

Hải Minh LDO | 06/02/2020 08:22
Người ta thường nói yêu lại người cũ như đọc lại một cuốn sách, dù đọc bao nhiêu lần thì kết vẫn vậy nhưng tình yêu của cặp đôi Thúy An - Tuấn Anh là phản biện tích cực...

Võ Thúy An và Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 1998, Đồng Nai) học cùng nhau những năm cấp 2. Tuy nhiên, trong ký ức của Thúy An, Tuấn Anh là một cậu bạn rất đáng ghét và khó ưa. Thế nhưng "ghét của nào, trời trao của ấy", khi vào lớp, cô giáo đã xếp chỗ để Tuấn Anh ngồi cạnh Thúy An, những chuỗi ngày nên duyên bắt đầu từ đó.

Ban đầu, Thúy An ghét Tuấn Anh là vậy. Thế nhưng "lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy", trái tim non nớt của Thúy An dần rung động trước cậu bạn khó ưa rồi cả hai yêu nhau lúc nào không biết. Chia sẻ với Lao Động, Thúy An cho biết, ngày đó còn trẻ con, chỉ vì được Tuấn Anh tặng một tấm thiệp Noel mà đồng ý quen Tuấn Anh không cần suy nghĩ.

Tuấn Anh và Thúy An. Ảnh: NVCC

Thời gian dần trôi qua, tình yêu trẻ con của Tuấn Anh và Thúy An cũng không đi tới đâu. Thúy An nghĩ ra hàng trăm ngàn lý do để chia tay người yêu dù Tuấn Anh đã cố gắng níu kéobằng mọi cách.

Thúy An có nhiều người để ý nên cô không hề để tâm đến sự tồn tại của Tuấn Anh. Còn Tuấn Anh vẫn luôn dõi theo, dù không yêu nhau nhưng bất kì ngày lễ gì cũng tặng quà cho Thúy An.

Tuấn Anh đã mất gần chục năm để theo đuổi và đợi chờ Thúy An. Ảnh: NVCC

Lên đại học, Thúy An quen một người khác, Tuấn Anh nhập ngũ. Dù cũng quen biết cô gái khác nhưng trong lòng vẫn nghĩ đến Thúy An, mỗi lần được dùng điện thoại anh lại nhắn tin dặn dò, quan tâm đến cô. Thế nhưng lúc này, Thúy An chỉ coi Tuấn Anh như bạn bè.

Và chuyện gì đến cũng đến, biến cố xảy ra với Thúy An khi người yêu của cô phản bội theo một người con gái khác. Lúc đó, cô gọi điện cho Tuấn Anh để tâm sự. Thấy Thúy An khóc, Tuấn Anh không ngần ngại đi xe máy hơn chục km trong đêm để đến bên an ủi.

Tuấn Anh nói với cô: "Cho dù anh là người thay thế, anh vẫn chấp nhận". Để rồi đến bây giờ, trong lòng Thúy An không ai có thể thay thế được Tuấn Anh.

Cuối cùng, Thúy An đã quay về bên Tuấn Anh. Ảnh: NVCC

"Tuấn Anh thương tôi nhiều đến mức thay đổi được tôi. Tôi cảm thấy rõ rệt sự cưng chiều và trân trọng mà trước đây người kia không đem lại cho tôi". Với Thúy An, Tuấn Anh là duyên phận bởi cô quan niệm "không sớm thì muộn cũng là nhau" nên cô luôn tin tưởng vào tình yêu của mình.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn