MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chị H tâm sự với tiến sĩ Tô Nhi A. Ảnh: NSX.

Chồng ngoại tình 2 lần, người phụ nữ tự nhận lỗi vì không hun đúc tình cảm

DI PY LDO | 22/09/2023 11:46

Tại chương trình "Người thứ ba", chị H (28 tuổi) đang sinh sống tại TPHCM chia sẻ chị và chồng quen biết, cảm mến nhau từ năm lớp 12 nhưng đến khi học đại học thì mới yêu nhau. Sau 4 năm yêu nhau, chị H và người này tiến tới hôn nhân nhưng cả hai ly hôn sau thời gian chồng ngoại tình.

Thời gian đầu sống chung cả hai khá hạnh phúc, tuy nhiên dần về sau cả hai liên tục xảy ra bất đồng, mọi khuyết điểm của cả hai đều được phơi bày. “Nửa năm đầu hoàn toàn là niềm vui nhưng sau đó thì hai vợ chồng ngày càng nhiều mâu thuẫn, không còn tiếng nói chung”, chị H cho hay.

Chị H tâm sự bản thân đã chia sẻ với chồng về quan điểm cũng như những điều chưa hài lòng về nhau. Ban đầu thì chồng chị có thay đổi nhưng một thời gian sau nói mãi vẫn không thay đổi nên chị đành chấp nhận và giữ trong lòng.

Trải qua giai đoạn mặn nồng của hôn nhân khá nhanh, chị H và chồng tiến vào quãng thời gian “nhàm chán”. Sự kiện người thứ ba xuất hiện sau 1 năm, chị H cảm thấy thói quen và tính cách của chồng có nhiều thay đổi, không như những ngày trước. Chồng chị H đi sớm, về muộn và tăng ca nhiều hơn. Tuy vậy, chị H vẫn giữ quan điểm dù kết hôn nhưng cả hai vẫn phải tôn trọng không gian riêng tư của nhau nên chị không làm phiền hay mảy may nghi ngờ gì với chồng.

Đỉnh điểm vào một buổi tối chồng đi ngủ sớm, chị H bắt gặp được tin nhắn trong điện thoại của chồng với nội dung “Em nhớ anh”. “Khi đó tôi nổi ghen lên, dù bản chất hiền lành nhưng vì nhiều thứ dồn nén khá lâu nên tôi đã có trận cự cãi với chồng”, chị H kể lại. Về phần chồng chị H, anh xoa dịu vợ bằng những lời hứa hẹn không tái phạm.

Thế nhưng vẫn chỉ được một thời gian đầu có chuyển biến, cuộc hôn nhân của chị H lại tiếp tục rơi vào bế tắc khi người chồng “ngựa quen đường cũ”. Chị H nhận thấy cuộc hôn nhân của mình không thể cứu vãn được sau khi thử mọi cách để hàn gắn hết mức. Và rồi, hai vợ chồng quyết định chấm dứt. Cả hai ly hôn đến nay đã được 3 năm.

Đi sâu hơn vào câu chuyện, tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A (giảng viên Cao đẳng Sư phạm Trung ương TPHCM) khá bất ngờ khi chị H không hề biết bất cứ một thông tin hay hình ảnh gì về người thứ ba mà chị cho là kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình mình. Vì chị H chỉ gọi điện đúng một lần duy nhất cho người thứ ba nhưng người này chỉ nói là “nhắn tin nhầm”.

“Tôi không muốn đào bới sâu mối quan hệ ngoài luồng, chỉ cần mắt không thấy thì tim không đau. Nếu chồng dừng lại và thay đổi thì tôi chấp nhận tha thứ”, chị H bày tỏ. Theo ý kiến chủ quan của mình, chị H nhận định cuộc hôn nhân tan vỡ không hẳn vì người thứ ba mà vấn đề đến từ cả hai vợ chồng. Bản thân chị H cũng nhận lỗi cho nhiều thiếu sót khi làm vợ.

Tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A chỉ ra rằng cuộc hôn nhân của chị H “bị nhạt” và đó là lý do khiến cho người chồng thay lòng đổi dạ. “Anh ta thay lòng là điều sai chắc chắn nhưng ở lại trong cuộc hôn nhân này thì đâu có điều gì hấp dẫn đủ để níu giữ anh ta lại. Đàn ông đâu chỉ bị hấp dẫn bởi hình thể của phụ nữ, họ cũng cần được tưới tắm tâm hồn. Phụ nữ cần tạo cho mình sự kì bí để đối phương cảm thấy chúng ta không bị phụ thuộc và luôn có chất liệu mới mỗi ngày”, tiến sĩ Tô Nhi A chia sẻ.

Tiến sĩ Tô Nhi A cũng bày tỏ “nỗi sợ” nếu chị H vẫn giữ sự bình lặng đến mức nhàm chán của mình để bước vào một mối quan hệ mới, bởi tuổi đời của chị H còn khá trẻ, tương lai vẫn có nhiều sự rung động. Tuy vậy, nữ tiến sĩ cũng cảm thấy chị H may mắn khi không vướng bận con cái trong cuộc hôn nhân trước.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn