MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Còn một thời gian ngắn nữa là chúng tôi lên kế hoạch cưới, làm thiệp cưới, nhưng tôi lại đắn đo. Ảnh minh họa: Quỳnh Nga.

Chồng sắp cưới khoe gia thế, tôi đắn đo về chuyện kết hôn

DI PY LDO | 08/02/2023 12:56

Khi quen nhau, chúng tôi đều trải qua những buồn vui, chua ngọt. Tôi nghĩ anh sẽ là người đàn ông cho mình sự yên tâm cả đời. Nhưng khi nghe anh nói về gia thế của mình, tôi lại đắn đo chuyện kết hôn.

Chúng tôi đến với nhau nhờ làm việc chung cho một công ty. Cả hai đều có công việc ổn định, học vấn tương đương nhau. Từ đó, chúng tôi có nhiều điểm chung và dễ dàng bắt chuyện rồi cảm mến nhau. 

Trong quãng thời gian quen, anh chủ yếu về nhà tôi chơi vì thuận tiện đường sá. Còn nhà anh, tôi chưa  về thăm lần nào. Nguyên nhân một phần do bố mẹ anh đang sống ở nước ngoài. Anh chỉ đưa tôi về nhà bác ruột để giới thiệu với họ hàng, bà con.

Sau thời gian quen, cả hai tính đến chuyện kết hôn. Trùng thời điểm đó, bố mẹ anh cũng về nước nên anh quyết định dẫn tôi đi gặp và bày tỏ mong muốn của cả hai.

Tôi thật sự rất vui vì cuối cùng tình yêu của cả hai cũng sắp được gắn kết với nhau bằng một đám cưới thiêng liêng. Tôi thức trắng đêm, một phần vì vui mừng, một phần vì hồi hộp.

Khi bước đến nhà anh, thật sự tôi có phần choáng ngợp vì cơ ngơi của gia đình chồng tương lai. Trước giờ, chúng tôi thường không nhắc gì về câu chuyện tài chính của gia đình. Bởi cả hai đều là người trẻ và có sự nghiệp vững vàng. Tôi nghĩ kể cả không có sự hỗ trợ của gia đình, chúng tôi vẫn có một cuộc sống tốt.

Và buổi gặp gỡ cũng diễn ra suôn sẻ, bố mẹ anh khá ưng ý tôi. Tuy nhiên, sau đó, khi cả hai đi ăn riêng, anh chia sẻ với tôi nhiều điều, trong đó có chuyện anh khoe về gia thế của mình. Trong đó, anh nói một câu khiến tôi ngỡ ngàng rằng: "Em phải rất may mắn vì lấy được một người chồng khá giả như anh. Anh sẽ cho em mở mày mở mặt với gia đình".

Từ trước đến nay, tôi quen anh không phải vì câu chuyện gia thế. Tôi cũng có lòng tự trọng và sự kiêu hãnh riêng của mình. Tuy gia đình tôi không giàu có nhưng cũng đủ lo cho chị em tôi học đến nơi đến chốn, cũng chẳng thiếu gì về vật chất lẫn tinh thần.

Tôi hy vọng câu anh nói với mình chỉ là đùa cho vui chứ không phải là suy nghĩ thật trong anh. Bởi, thật sự nếu anh nghĩ tôi quen anh vì gia thế, tài sản gia đình thì anh xem nhẹ tình cảm tôi dành cho anh quá.

Đã một tuần trôi qua, tôi lảng tránh gặp bạn trai, tôi tự nhốt mình trong phòng để suy nghĩ mọi chuyện cho thấu đáo, mặc cho anh ấy nhắn tin, gọi điện và đến để xin lỗi. Tôi thật sự rất mông lung về chuyện tương lai của cả hai, tự dưng trong lòng tôi cảm giác mong muốn kết hôn với anh giảm đi rất nhiều. 

Thật sự, tôi không biết mình phải làm thế nào? Tôi nghĩ mình sẽ cần một buổi trò chuyện để nói rõ với anh về quan điểm sống của mình?

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn