MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Chuẩn bị đám cưới, tôi đau khổ khi phát hiện bạn gái là "sugar baby"

Anh Minh LDO | 10/11/2021 06:00
Thời điểm tôi mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ lại là lúc tôi cay đắng phát hiện ra bạn gái mình là một "sugar baby" chính hiệu.

Tôi và em yêu nhau từ những ngày tháng còn ngôi trên ghế giảng đường đại học. Em xinh xắn, dễ thương và được nhiều người yêu mến. Khi còn là sinh viên năm thứ 2, em đã đi làm từ năm thứ nhất cho một công ty chuyên môi giới bất động sản, em đã dành dụm đủ tiền mua được một căn hộ chung cư nho nhỏ.

Sau khi ra trường, em cũng nhanh chóng được nhận vào một tập đoàn lớn chuyên nghiệp để làm việc. Nói về người yêu, tôi tự hào bởi có người yêu hiền lành, ngoan ngoãn và tự lập khi mới chỉ là sinh viên đã có thể tự kiếm tiền mua nhà.

Sau 4 năm ra trường, chúng tôi đều đã ổn định sự nghiệp và điều kiện kinh tế cũng đã dư dả. Tôi bắt đầu đề nghị em về việc kết hôn, em nói em cần thời gian suy nghĩ nhưng 1 tuần sau đó, em đã nhận lời tôi. Thế nhưng, lúc tôi mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ cũng là lúc tôi phát hiện ra bí mật động trời của em.

Phát hiện ra bạn gái làm sugar baby trước đám cưới, tôi vô cùng suy sụp. Ảnh minh hoạ

Một lần, tôi đến nhà đón em đi chơi. Trong lúc chờ bạn gái thay đồ, tôi có tiện cầm điện thoại của em xem phim thì bật chợt một tin nhắn gửi đến. Vốn không có ý định đọc trộm nhưng khi lỡ tay chạm vào. Và rồi tôi quá sốc trước tin nhắn đó.

Tôi không tin vào mắt mình nữa khi thấy những tin nhắn thả thính đong đưa của vợ sắp cưới với một người đàn ông khác. Hóa ra tôi bị "cắm sừng" từ rất lâu mà không biết. Hóa ra em là một "sugar baby" chính hiệu. Thì ra, bao năm qua, những tài sản em có được đều là do được "bố nuôi" cho.

Ban đầu, khi bị phát hiện là "sugar baby", em còn giả vờ như không biết gì. Em nói những người đàn ông kia đều là sếp của em và yêu quý em vì năng lực nên cho em mọi thứ, hàng tháng còn dư ra vài chục triệu gửi về quê cho bố mẹ. Những lời giải thích của em đều trở nên vô nghĩa khi tôi đã thực sự hiểu hết được vấn đề. Cuộc đời này, làm gì có ai cho không nhau điều gì đâu?

Tình cảm mà tôi dành cho em gần chục năm qua khiến tôi vô cùng đau khổ và suy sụp. Từng ấy năm trời bên nhau mà tôi không phát hiện ra được sự thật về em. Liệu tôi có phải là kẻ ngu dốt và khờ khạo khi bị em dắt mũi? 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn