MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hoa anh ấy tặng tôi. Ảnh minh hoa: Thanh Trúc

Chúng tôi thấu hiểu nhau hơn sau khi chia tay

Thanh Trúc LDO | 11/03/2023 12:41
Những tưởng việc chia tay sẽ chấm dứt một đoạn tình cảm, nhưng có khi đó lại là khởi đầu cho mối quan hệ mới khi cả hai đã chín chắn hơn.

Tôi và anh làm chung một công ty nhưng khác bộ phận. Cũng do vậy mà cả hai quen biết và yêu nhau.

Bình thường nhìn tôi lý trí là thế, nhưng yêu vào lại khá trẻ con và bám người yêu.

Còn anh ấy bình thường đối xử với tôi khá tốt, mỗi tội nhiều lúc không hiểu ý người yêu thành ra vô tâm, hoặc những lúc bận việc thì mất hút chẳng thấy quan tâm.

Cũng do vậy mà không ít lần cả hai cãi nhau, ai trong chúng tôi cũng có lý do và cho rằng đối phương sai.

Lâu dần, cùng với áp lực công việc, cả hai cảm thấy mệt mỏi nên quyết định dừng lại.

Tôi ép mình chú tâm vào công việc để không có thời gian nghĩ ngợi. Thỉnh thoảng có rảnh, tôi cũng dành cho việc hoàn thiện bản thân như học thêm cái mới, chăm chút ngoại hình…

Tôi biết anh vẫn âm thầm quan tâm tôi. Nhiều lúc tôi gặp trục trặc trong công việc, anh sẽ giúp đỡ nếu trong phạm vi công việc của anh.

Hôm đó, tôi xin nghỉ làm vì bị ốm. Đang lúc mơ màng thì anh gọi điện thoại hỏi thăm sức khỏe, tôi cũng chỉ trả lời qua loa.

Vậy mà ít phút sau, anh gọi tôi ra mở cửa, trên tay là thuốc và thức ăn. Anh bảo, sợ tôi ở nhà một mình không ai chăm sóc.

Anh bên cạnh tôi cả đêm, sáng về đi làm. Tan làm lại qua chăm bệnh đến khi tôi khỏi.

Cũng vì vậy mà cả hai liên lạc lại với nhau. Ngày sinh nhật tôi, anh xuất hiện với hoa trên tay.

Anh ngỏ lời muốn chúng tôi quay lại với nhau. Câu trả lời của tôi tất nhiên là đồng ý rồi.

Cả hai vẫn còn yêu nhau và trong lúc chia tay, chúng tôi đã suy ngẫm về cái sai của mỗi người.

Tôi sẽ kiềm chế cái tính trẻ con hay giận dỗi của bản thân để thấu hiểu người yêu hơn.

Còn anh người yêu hứa sẽ tinh tế hơn trong cách đối xử và nhắn tin cho tôi biết mỗi khi anh bận.

Muốn có một tình yêu bền vững cần có sự thấu hiểu và thay đổi từ hai phía. Cả hai cùng cố gắng vì hạnh phúc chứ một người tiến một người mãi giậm chân thật khó để hòa hợp.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn