MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Câu chuyện tình của họ khiến ai ai cũng phải ngưỡng mộ. Ảnh: NVCC

Cô gái "cảm nắng" bạn trai từ năm cấp 1 và kết thúc bất ngờ sau hơn 10 năm

Hương Mai LDO | 14/11/2019 07:00

Tưởng chừng như chuyện tình yêu học trò sẽ không bao giờ có một kết thúc viên mãn thế nhưng cặp đôi Quỳnh - Kiên lại khiến bao người ngưỡng mộ bởi chuyện tình dài hơn một thập kỷ và kết thúc bằng một đám cưới viên mãn.

Đào Như Quỳnh (25 tuổi) và Đỗ Trung Kiên (25 tuổi) ở huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên là một minh chứng cho câu chuyện tình yêu tuổi học trò không phải là tình cảm thoáng qua. Đôi bạn đã ở bên nhau hơn 10 năm và chuẩn bị làm đám cưới vào những ngày tới.

Khi còn là học sinh cấp 1, Quỳnh và Kiên được chọn vào lớp học bồi dưỡng học sinh giỏi trong khoảng thời gian 3 tháng. Ngay thời gian đầu, Quỳnh đã “cảm nắng” Kiên. Bởi Kiên vừa đẹp trai, học giỏi lại đá cầu giỏi nữa. Ngày đó, dù Quỳnh rất cố gắng nhưng việc học hành vẫn không thể nổi trội nên cô rất ngưỡng mộ những bạn học giỏi.

Mỗi lần Kiên đá cầu ở sân, Quỳnh thường ngồi trong lớp ngó ra ngoài xem. Tình cảm cứ thế lớn lên, chỉ trong vỏn vẹn 3 tháng, Quỳnh đã “thầm thương trộm nhớ Kiên.

Quỳnh và Kiên khi còn học cùng trường THPT Chuyên Hưng Yên. Ảnh: NVCC

Khi lên cấp 2, Quỳnh và Kiên lại vô tình gặp nhau ở trường cấp 2 chuyên Lê Quý Đôn của huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Lần đầu tiên nhìn thấy Kiên sau hơn 1 năm xa cách, lại được học cùng lớp với Kiên, Quỳnh đã rất hạnh phúc. Tuy nhiên, cô không dám bày tỏ, chỉ lặng lẽ dõi theo Kiên, cũng như tâm sự với những người bạn thân về tình cảm của mình.

Thế rồi, một ngày, Kiên nhận ra tình cảm của cô bạn cùng lớp. Sau đó, Kiên là người chủ động nói yêu Quỳnh. Ngày đó chưa có Facebook chỉ có Yahoo, Quỳnh mở Yahoo lên thì vô tình nhận được tin nhắn của Kiên: "I love you, 4ever".

Lúc ấy, Quỳnh chẳng tin được vào mắt mình, vui sướng vô cùng liền nhắn lại để bày tỏ: “Tớ cũng thích cậu, thật đấy!”. Sau lần đó, Quỳnh và Kiên chính thức hẹn hò. Ngoài chat Yahoo thì đêm lén lấy điện thoại mẹ để nhắn tin cho nhau tâm sự. Vì dù gặp nhau trên lớp nhưng đứa nào cũng ngại, không dám thổ lộ tình cảm với đối phương.

Lên cấp 3, cả hai cùng thi đỗ vào Trường trung học phổ thông chuyên Hưng Yên. Tình cảm trong Quỳnh và Kiên cứ thế lớn dần lên theo năm tháng.

Cuối cùng, đôi bạn trẻ đã đi đến cuối hành trình. Ảnh: NVCC 

Hơn 10 năm bên nhau, Quỳnh và Kiên đã trải qua rất nhiều khó khăn. Đỉnh điểm là thời gian khi cả hai đã ra trường đi làm. Thời gian đầu, cả 2 đứa đều chưa có công việc ổn định. Vì bố mẹ đều là công chức nhà nước nên rất mong muốn cô cũng lấy chồng công chức nhà nước để ổn định.

"Khi biết mình và Kiên yêu nhau, bố mẹ mình cũng không hài lòng và cũng có phản đối. Bố mẹ mình còn mai mối mình cho mình rất nhiều người, nhưng rồi mình cũng từ chối hết. Đến bây giờ, chúng mình cũng đã ổn định công việc, bố mẹ mới đồng ý chấp nhận cho 2 đứa đến với nhau" Quỳnh chia sẻ.

Từ mối tình gà bông thời cắp sách tới trường, vượt qua những tháng ngày dài, cuối cùng, sau 10 năm, Trung Kiên và Như Quỳnh đã trở thành vợ chồng. Câu chuyện tình của họ khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn