MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh minh họa.

Cô gái quyết tâm "lột xác" sau khi bị bạn trai bỏ rơi và kết thúc bất ngờ

Tuệ Thiên LDO | 19/11/2019 11:13

Hóa ra tôi cũng có thể trở nên xinh đẹp đến vậy. Sự chú ý của mọi người dành cho tôi nhất là những anh chàng khác giới tăng lên. Tôi cũng nhận được nhiều lời tán tỉnh hơn. 

Ba năm trước tôi quen và yêu Bình. Anh cũng như tôi đều là công nhân của khu công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Tôi vốn là một cô gái khá giản dị, quần áo giày dép chẳng mua sắm nhiều vì toàn bộ thời gian đi làm là mặc đồng phục công ty. Lắm lúc anh cứ nửa đùa nửa thật bảo nhìn tôi giống con nhà quê và không có chút nữ tính nào. Tôi giận dỗi, khó chịu nhưng thấy anh năn nỉ xin lỗi thì lại thôi. 

Tôi cứ nghĩ Bình yêu vì con người thực tại của tôi, trân trọng những kỷ niệm hạnh phúc từng có của hai đứa suốt gần một năm. Hóa ra không phải, anh đã phủi bay tất cả những điều đó khi trái tim anh trúng tiếng sét ái tình từ một cô gái khác.

Cô ấy trẻ đẹp và ăn mặc sành điệu, mái tóc nhuộm màu và uốn xoăn bồng bềnh, khuôn mặt khả ái luôn điểm màu son phấn. Và chúng tôi chia tay, nói chính xác hơn là tôi bị Bình phản bội, bỏ rơi. 

Tôi đau khổ lắm nhưng nhất quyết không hạ mình van xin, níu kéo. Dù sao cũng cảm ơn anh ta đã cho tôi trải nghiệm về mối tình đầu để rồi sự tan vỡ đã giúp tôi nhận ra mình cần thay đổi để trở thành một người phụ nữ hấp dẫn hơn. 

Người xưa nói đúng con trai thường yêu bằng mắt. Đa phần họ sẽ thích những cô gái xinh xắn, điệu đà và mong manh một chút cũng giống như hoa hồng sẽ luôn luôn được chú ý cỏ dại. Có lẽ sự giản dị quá mức đã khiến tôi cũ kỹ, nhạt nhòa trong mắt người mình thương yêu. 

Ảnh minh họa.

Rồi một cơ hội khác tới, tôi được nhận vào làm nhân viên kế toán trong công ty mới của bạn anh trai mình. Và cũng từ đây, tôi bắt đầu thay đổi bản thân. Mái tóc đen dài ngang lưng luôn cột gọn gàng được cắt ngắn, nhuộm màu. Trước khi đi làm tôi đã biết ngồi trước gương 30 phút để trang điểm. Quan trọng hơn là tôi đã biết mặc váy hoặc những bộ đồ nữ tính, hiện đại. 

Hóa ra tôi cũng có thể trở nên xinh đẹp đến vậy. Sự chú ý của mọi người dành cho tôi nhất là những anh chàng khác giới tăng lên. Tôi cũng nhận được nhiều lời tán tỉnh hơn. Và bất ngờ nhất là tôi được chính bạn anh trai kiêm giám đốc công ty mình tỏ tình. Hóa ra anh đã thầm thương tôi từ thuở anh còn hay sang nhà rủ anh trai tôi đi học.

Cuộc sống xô bồ, bận bịu lại thêm chút ngại ngần nên anh đã không có cơ hội bày tỏ tình cảm. Giờ đây khi cả hai đều đã trưởng thành, anh cũng tự tin hơn để chắc chắn mình sẽ yêu thương, chở che được cho tôi. Dĩ nhiên tôi đã nhận lời yêu anh trong niềm hân hoan, hạnh phúc. 

Có lần hai đứa đi chơi anh ghé vào tai tôi thủ thỉ: "Anh thích cô bé có mái tóc đen dài ngang lưng hay mặc áo trắng đóng thùng trong quần âu ngày xưa lắm, nó đẹp tinh khôi ý. Bây giờ em quyến rũ hơn nhiều nhưng cho phép anh được hoài niệm nhé! "

Tôi nhìn anh mỉm cười nhưng lại khẽ thở dài. Đúng là không thể làm vừa lòng tất cả mọi người. Tốt nhất là mình cứ sống sao cho bản thân cảm thấy vui vẻ, thoải mái và tự tin nhất mà thôi.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn