MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cặp đôi tại "Vợ chồng son". Ảnh: NSX.

Cô gái trẻ nhận kết quả viên mãn khi dắt bạn trai quân nhân ra mắt gia đình

DI PY LDO | 02/08/2023 10:50

Tại “Vợ chồng son” phiên bản Quân đội trên HTV7, Đôi vợ chồng mang đến phút giây thú vị bởi câu chuyện tình ngọt ngào của cô gái trẻ Dương Ngọc Trâm và anh bộ đội Đoàn Văn Buôl.

Theo chia sẻ, Văn Buôl và Ngọc Trâm là bạn cùng lớp đại học. Khi ấy, Văn Buôl là lớp trưởng có vẻ ngoài cao ráo, đẹp trai và đặc biệt luôn quan tâm mọi người nên đã khiến Ngọc Trâm cực kì ấn tượng.

Tuy vậy, cô “dở khóc dở cười” tiết lộ bản thân lại không nằm trong danh sách “được quan tâm” của lớp trưởng.

“Anh hay nhắn tin cho các bạn ‘chúc buổi tối vui vẻ’, "buổi sáng tốt lành" mà không bao giờ nhắn tin cho em. Học một thời gian, em hỏi ra mới biết do em xài mạng Vina, anh xài mạng Viettel khác mạng nên không nhắn cho em vì sợ tốn tiền”, Ngọc Trâm hài hước.

Bước ngoặt để cả hai nhận ra tình cảm của nhau chính là khi Văn Buôl đi sinh nhật bạn và vô tình bị trộm mất chiếc xe - một tài sản rất lớn của gia đình anh khi đó.

Dù chưa chính thức yêu nhau, nhưng Ngọc Trâm đã quyết định cùng đi làm để san sẻ gánh nặng bù lại chiếc xe đã mất khiến đàng trai xúc động.

Cô vợ xinh đẹp kể lại: “Gia đình em cũng hơi khá giả nên em chỉ đi học chứ không phải làm bất cứ việc gì. Chắc là ông trời thấy như vậy nên cho đụng vô anh này để học hỏi và biết nhiều hơn.

Tự nhiên anh mất xe thì em cũng lo theo, đi làm cùng bạn để kiếm tiền để gửi về nhà nói là bạn khác làm mất và được đền lại số tiền 10 triệu cho chiếc xe đó”.

Yêu nhau hơn 4 năm thì Văn Buôl có lệnh nhập ngũ, nên Ngọc Trâm quyết định đưa bạn trai về ra mắt gia đình để anh vững tin đi theo tiếng gọi của Tổ quốc.

Tuy nhiên, cô cũng thẳng thắn chia sẻ quan điểm hướng về gia đình nếu cha mẹ không đồng ý. Ngọc Trâm tâm sự: “Trước khi gặp ba mẹ, em thẳng thắn nói trước với anh rằng: nếu gia đình đồng ý thì cả hai tiếp tục, còn không thì cả hai dừng lại. May mắn thay không chỉ mỗi cha mẹ em thích mà cả dòng họ em đều thích anh. Anh rất được lòng người lớn”.

Sau thời gian thực hiện sứ mệnh tổ quốc, hai bên gia đình nhanh chóng tổ chức hôn lễ vì quá ưng chàng rể, nàng dâu. Đến nay ngót nghét hơn 4 năm, cả hai sống với nhau rất hoà hợp và vẹn nguyên tình cảm như thuở ban đầu.

Dù vậy, đôi vợ chồng trẻ vẫn chưa may mắn đón con đầu lòng. Ngọc Trâm xúc động nhắc lại quá khứ không may: “Tụi em đã từng có em bé trong 6 tuần, nhưng không may em bé không có tim thai.

Biết tin em rất sốc, khóc rất lớn, khi đó anh luôn bình tĩnh kề cạnh, là chỗ dựa cho em. Nhưng anh thật sự không mạnh mẽ đến vậy khi cấp trên gọi hỏi thăm, anh bật khóc nức nở”.

Quốc Thuận cũng gửi lời đến đôi vợ chồng trẻ: “Trong cuộc sống có những điều không thuận như ý của mình nhưng anh tin rằng chỉ cần có tình yêu thương, sự thấu hiểu là sẽ vượt qua tất cả, biến những cái khó thành cái dễ. Chúc cho hai vợ chồng em năm nay bác sĩ sẽ báo tin vui, qua năm sau có thể sẽ có một cặp song sinh xuất hiện”.

Tại “Vợ chồng son” phiên bản Quân đội, Ngọc Trâm và chồng cũng chẳng ngần ngại dành nhiều lời khen “có cánh” cho nhau và cũng không quên khẳng định tình yêu lớn.

Cô vợ xinh đẹp chia sẻ: “Nếu có kiếp sau em cũng sẽ lấy anh vì câu nói anh từng nói với em rằng: Trong tay Buôl không có gì hết, chỉ có Trâm là điều quý giá nhất” khiến Quốc Thuận, Thanh Vân vô cùng xúc động.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn