MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Có nhất thiết phải tặng quà phụ nữ vào ngày 8.3?

Văn Hải LDO | 08/03/2020 07:19

Thường vào dịp 8.3, nam giới sẽ gửi tặng những món quà ý nghĩa đến những người phụ nữ. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng 8.3 không nhất thiết phải tặng quà.

Nguyễn Xuân Huy (Bắc Ninh): Hoàn toàn cần thiết và nên làm

Xuân Huy cho rằng ngày 8.3 là để trân trọng và tôn vinh nửa kia của thế giới nên không có lý do gì để không tặng quà cho phụ nữ.

Tặng quà không chỉ cho thấy sự quan tâm mà còn là lúc "cánh mày râu" gửi lời cảm ơn tới chị em – những người luôn luôn hỗ trợ, cảm thông cũng như là một hậu phương vững chắc, một điểm tựa cho nam giới.

Nguyễn Xuân Huy. Ảnh: NVCC

Đối với Xuân Huy, đôi khi chỉ một đóa hồng, một cánh thiệp vài lời yêu thương hay thậm chí là bữa cơm gia đình đơn giản do chính tay nam giới phụ trách là đủ.

Trương Quang Huy (Hưng Yên): Vì họ xứng đáng.

Quang Huy cho biết: "Cá nhân mình rất ủng hộ, không chỉ một mà nhiều ngày dành riêng cho phụ nữ. Ngày mà thế giới tôn vinh người phụ nữ với những đóng góp, những hi sinh trong đời. Để thay lời cảm ơn, ngày mùng 8.3, thì chúng ta mang tới cho họ một vài món quà và những lời chúc yêu thương và ý nghĩa".

Quang Huy. Ảnh: NVCC

Với Quang Huy, một món quà nhỏ nhân ngày mùng 8.3, gửi tới người bà, người mẹ và bạn gái sẽ vô cùng ý nghĩa. Một bó hoa xinh xắn, một chiếc váy… sẽ là những lựa chọn không tồi cho cánh mày râu, tùy vào kinh tế và hoàn cảnh của mỗi người

Nguyễn Quang Dũng (Bắc Ninh): Chưa hẳn là cần thiết.

Cá nhân Quang Dũng cho rằng, hiện nay, rất nhiều tư tưởng nâng cao ý thức bình đẳng giới, ý thức trân trọng nữ quyền, nhưng điều đó khó có thể thực hiện được nếu vẫn còn những ngày mùng 8.3 , ngày 20.10….

Đây như một ngày lễ đặc biệt, ngày mà người phụ nữ được tổ chức các sự kiện linh đình, nhận được sự quan tâm, nhưng nghĩ kỹ lại, ra đó cũng chỉ là cách mà thế giới nhất thời xoa dịu họ. Chẳng phải sau thiên chức làm vợ, làm mẹ,… họ còn phải gánh vác cuộc sống riêng mình đây sao?

Nguyễn Quang Dũng. Ảnh: NVCC 

Vậy với người phụ nữ, vào ngày thường thì họ không xứng đáng được nhận lại yêu thương và sự sẻ chia của nam giới nữa? Hơn nữa, còn bao người lợi dụng phong trào ngày mùng 8.3 để khoe mẽ, đánh bóng bản thân. Đáng buồn thay, đó là điều đang ngày càng phổ biến.

Trần Trung Đức (Bắc Giang): Đó là trách nhiệm của chúng ta

Theo Trung Đức, ngày mùng 8.3 ra đời nhằm tôn vinh công lao cũng như các giá trị của người phụ nữ. Và để trả lời cho câu hỏi: "Có nhất thiết phải tặng quà cho họ không?", Trung Đức nghĩ đó là điều cần thiết và cần phát huy.

Một món quà nhỏ, hay sự ân cần quan tâm sẽ giúp cho người phụ nữ của bạn cảm nhận được sự trân trọng, nâng niu. 

Trần Trung Đức. Ảnh: NVCC 

Tuy vậy, một ngày mùng 8.3 ý nghĩa không nhất thiết phải là một vật phẩm quá giá trị. Đôi khi đó là một tin nhắn, cuộc gọi hỏi han tới phái nữ, đôi khi là một nụ hôn, một cái ôm chân thành đến người phụ nữ mà bạn yêu thương.

Đó có thể là bất cứ những điều nhỏ nhặt nhưng ý nghĩa khác trong cuộc sống. 

Phan Lê Huy (Hà Nội): Thế giới đang thay đổi còn 8.3 thì không

Lê Huy bày tỏ quan điểm: "Theo mình tìm hiểu, ngày mùng 8.3 ra đời nhằm kỷ niệm ngày vợ của Các Mác và Ăng – ghen đứng lên kêu gọi nữ công nhân toàn cầu đứng lên chống lại áp bức nơi công sở. Tuy nhiên, trong thời điểm hiện tại, nữ công nhân tại các nhà máy, xí nghiệp đang được hưởng chế độ đãi ngộ khá tốt, thậm chí hơn nhiều ngành nghề khác.

Trong khi những người được coi là phái mạnh, quanh năm bươn chải đầu sóng ngọn gió thì không có lấy một ngày được tri ân, một ngày của riêng họ. Vì đó, tặng quà cho phụ nữ ngày mùng 8.3 hiện nay đang mất dần đi ý nghĩa xưa của nó, mất dần tính bình đẳng và phong trào thuở ban đầu".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn