MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cặp "vợ chồng son" có cơ ngơi khủng khi quyết làm ăn. Ảnh: MCV.

Cùng chồng là thầy giáo nghèo quyết làm ăn, cô gái có 2 nhà máy nghìn m2

DI PY LDO | 11/07/2022 18:52

Tại "Vợ chồng son", cô gái tâm sự lúc lấy chồng thầy giáo nghèo, cả hai chỉ có 2 bàn tay trắng, tuy nhiên sau đó nhờ làm ăn họ đã sở hữu 2 nhà máy lớn.

"Vợ chồng son" tập mới cùng Hồng Vân – Quốc Thuận đến với câu chuyện của cặp đôi bằng tuổi (32 tuổi) ở Quảng Ninh là Thùy Nhung và Trung Cường.

Thùy Nhung hài hước cho biết: “Em quen chồng năm 2014, lúc đó em đang làm kế toán, còn chồng là giáo viên. Cả hai con nhà lành nên không tìm hiểu ai hết khiến họ hàng rất lo sợ. Em có chị đồng nghiệp là chị họ chồng luôn, thấy hai đứa vừa ế vừa nguy hiểm nên giới thiệu gặp nhau.

Hẹn ở đâu không hẹn, hẹn gặp nhau ở quán trà đá, em nghĩ chắc để cho không gian thoải mái. Lúc đó anh chẳng nói gì, một mình em chiến hết”.

Trung Cường thật thà nói: "Khi hai anh trai của em đến nhà xin số cho em làm quen thì hôm đầu vợ em từ chối không cho đến. Hôm sau không hiểu sao cả hai nói chuyện điện thoại đến 2 giờ đêm và có tình cảm luôn”.

Khi thấy bạn gái có nhiều đối tượng theo đuổi, thầy giáo lúc đó bày kế mỗi ngày đến chơi lại đi một xe khác nhau, một tuần có 7 ngày thì anh đến cả 7. Anh nghĩ việc đi nhiều xe khiến đối tượng khác sẽ ngại vì sợ bạn gái được 6-7 người xếp hàng theo đuổi.

“Hàng xóm bảo em “sao Nhung dạo này đắt hàng thế. Ngày xưa không có ai mà giờ lại đắt hàng thế”… khiến em không dám nói ra. Hồi anh tìm hiểu em thì nhà anh cũng nghèo lắm, lương giáo viên chỉ hơn 2 triệu đồng thôi mà ngày nào cũng đi đi về về 80km tới nhà em. Anh còn lấy xe thồ của mẹ chở hàng đi khắp nơi bán kiếm thêm thu nhập. Mỗi lần bọn em hẹn hò chỉ ở quán trà đá mất 25-30 nghìn đồng thôi, anh còn chơi bài ngồi riết ở nhà em không tốn đồng nào.

Lúc tìm hiểu em nhớ mãi hình ảnh anh mặc cái quần bạc đít, áo ngả màu cũ lắm, thắt lưng và đôi giày mõm vuông của bố, còn vay bố 200 ngàn đồng. Em quý con người anh vì nhìn hiền lành”, Thùy Nhung chia sẻ.

Cả hai yêu được 7-8 tháng thì kết hôn. Vì hoàn cảnh lúc đó chưa có điều kiện nên cặp đôi chọn đôi nhẫn cưới “vừa rẻ vừa đẹp” trị giá 1,7 triệu đồng, bộ ảnh cưới rẻ nhất gồm chụp hình, áo cưới và makeup hết 4,5 triệu đồng. 

“Làm sao chụp đủ hai cái trao hai nhà là xong. Em in hai hình giống nhau cho hai bên gia đình đỡ tị. Đám cưới thì nhà ai nấy đãi, nhà chồng em không biết có lời không nhưng nhà em thì có”, cô vợ vui vẻ nói.

Năm 2015 lấy nhau về cả hai đã cùng nhau khởi nghiệp, ban đầu thầy giáo nghèo chăn nuôi, trồng trọt nhưng sau đó cơ duyên đến với nghề dược liệu do 3 đời nhà Thùy Nhung làm lương y. Hai vợ chồng quyết định vay 300 triệu đồng mở xưởng, cứ trả nợ xong lại vay thêm. Đến tháng 1.2020 cả hai khánh thành nhà máy đầu tiên và năm 2021 xây thêm nhà máy 10.000m2 nữa.

Sau 7 năm chung sống dù chưa có con nhưng cặp đôi có tính cách hoàn toàn trái ngược vẫn hạnh phúc vui vẻ.

Thùy Nhung tiết lộ: “Em thấy rất may mắn khi lấy được anh này vì anh không rượu, không thuốc, không chơi bời một cái gì, chỉ mỗi tật xấu ít nói. Em chỉ mong anh chơi cái gì đấy để anh đỡ đam mê công việc. Gần đây có một đam mê là chơi cờ với người lớn, em khuyến khích đi cho đỡ ngố”.

Đến lượt Trung Cường, anh cho biết dù vợ có nhiều tật xấu như nói nhiều, nghiện mua sắm và hơi nóng tính nhưng anh không muốn cô thay đổi bất cứ điều gì.

Kết thúc cuộc trò chuyện, MC Hồng Vân – Quốc Thuận chúc cặp vợ chồng son mau chóng có em bé để gia đình hạnh phúc trọn vẹn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn