MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ca sĩ Quang Hà. Ảnh: Nhà sản xuất.

Danh ca Họa Mi, Quang Hà trải lòng về sự xa cách trong tình yêu

DI PY LDO | 04/04/2023 13:24

"Chân dung cuộc tình" tuần này, khán giả trò chuyện cùng danh ca Họa Mi và ca sĩ Quang Hà về chuyện yêu xa.

Ca sĩ Quang Hà chia sẻ bản thân chưa từng trải qua nỗi mong nhớ khắc khoải về hình bóng của người thầm thương trộm nhớ.

Một phần bởi cuộc sống ngày nay quá hiện đại nên có nhớ nhung thì chỉ cần nhắn tin hay gọi điện lập tức được ngay. Đối với một người nghệ sĩ như Quang Hà, trái tim luôn đa sầu đa cảm. 

“Thế nhưng vẫn có những nỗi nhớ, nỗi khắc khoải chờ đợi khi mình nhắn tin mà lại không nhận được tin nhắn trả lời của đối phương. Sự chờ đợi ấy càng kéo dài bao nhiêu lại càng thổn thức bấy nhiêu”, Quang Hà cho hay.

Khoảng cách xa nhất của một mối tình mà Quang Hà từng trải qua chính là Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh. “Ngày xưa là quá xa nhưng với tôi là điều hết sức bình thường, không đến nỗi phải nhớ nhung cồn cào ngay lập tức bay đến để gặp là không có. Nỗi nhớ ấy cũng chỉ chớp nhoáng 1 ngày, 2 ngày vì lịch hoạt động của tôi có điều kiện để bay đi bay lại giữa hai nơi. Cho nên nỗi nhớ nhau trong thời gian ấy có thể tạm chịu đựng được”, Quang Hà bày tỏ.

Ai yêu xa cũng sợ “xa mặt cách lòng” nhưng Quang Hà tuyệt đối không. Theo quan điểm của nam ca sĩ, nếu có lòng tin ở nhau thì dù có xa xôi cách trở ngàn dặm đến nhường nào đi chăng nữa thì niềm tin ấy luôn mang đến cho ta suy nghĩ “Người ấy đang ở đó chờ mình, sẽ không có gì thay đổi”. Ngược lại, nếu có gần nhau, giáp mặt đi chăng nữa mà đã hết tình cảm thì có gần đến mấy cũng là hết. Ngoài ra, Quang Hà còn xem yêu xa là một thử thách và thước đo xem tình yêu ấy có đủ chín muồi hay không.

Danh ca Hoạ Mi. Ảnh: Nhà sản xuất.

Những năm tháng còn ở nơi đất khách quê người, danh ca Họa Mi cho biết trong lòng chị có rất nhiều nỗi nhớ từ nhớ quê hương, gia đình cho tới tất cả người thân quen. Thời điểm ấy, chị luôn nghĩ nỗi nhớ ấy có được vơi không hay ngày một nhiều bởi cơ hội may mắn được hội ngộ vô cùng mong manh.

“Nỗi nhớ gặm nhấm trái tim tôi mỗi ngày, đau xót lắm. Khi tôi bắt đầu sinh sống ở nước ngoài thì nỗi buồn nhiều hơn niềm vui. Nỗi nhớ luôn đong đầy bởi tôi sống một mình, không được gần gia đình. Tôi luôn mong mỏi và chờ đợi những điều tốt đẹp đến để được đoàn tụ”, Họa Mi xúc động kể.

Danh ca Họa Mi luôn tâm niệm mỗi người đều có một số phận và định mệnh riêng. Hạnh phúc với chị là thứ mong manh: “Định mệnh luôn thay đổi theo từng giai đoạn đưa con người đi qua những chặng đường khác nhau. Với tôi chặng đường ngày xưa đã qua, tới khi được sống chung với nhau đầm ấm hạnh phúc, rồi phải chia xa. Và cuối cùng định mệnh lại cho ta tái ngộ, đoàn viên nhưng vẫn chưa chắc cuộc đời đã hạnh phúc và đầy đủ”.

Sự xa cách ảnh hưởng đến cuộc đời của danh ca Họa Mi nên thành ra cũng ảnh hưởng khá nhiều đến phong cách biểu diễn của chị trên sân khấu. “Giọng hát, tâm tư tình cảm của tôi bị ảnh hưởng trong từng giai đoạn. Hạnh phúc hát khác, chia lìa hát khác. Mỗi chặng đường của tôi đều có một cảm xúc khác khi hát”, nữ danh ca khẳng định.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn