MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cặp đôi tại show của Cát Tường. Ảnh: NSX.

Được Cát Tường mai mối, cô giáo cao 1m7 chọn chàng kĩ thuật viên 1m6

DI PY LDO | 05/11/2022 12:30

Tham gia chương trình hẹn hò của Cát Tường, cô giáo cao 1m7 chấp nhận chọn chàng kĩ thuật viên thấp hơn mình vì lý do... anh chịu mang giày độn khi đi cùng cô.

"Ghép đôi thần tốc" tập mới, Cát Tường - Hứa Minh Đạt gặp gỡ bốn người tham gia là Thành Luân – Hồng Nhật (ghế xanh) và Nguyễn Dũng – Mỹ Ngọc (ghế đỏ).

Thành Luân (31 tuổi, Bình Định) – kỹ thuật nhà máy ở TP.HCM, có điểm mạnh biết nấu ăn, siêng năng, hay giúp đỡ mọi người; điểm yếu hay quên, hơi cầu toàn.

“Em trải qua một mối tình được hơn 1 năm cùng công ty, sau này bạn chuyển công tác ra Đà Nẵng. Tình cảm ban đầu vẫn bình thường, một thời gian sau cảm giác phai dần. Em muốn tìm người phụ nữ của gia đình, không quá mập”, chàng trai 1m60 thật thà chia sẻ.

Hồng Nhật (30 tuổi, Lâm Đồng) – thư ký công trình ở Bình Dương, là người thích nấu ăn, thích làm bánh kẹo và có giọng hát vô cùng ngọt ngào.

Nữ thư ký cho biết: “Em có một mối tình quen 2 năm, cảm thấy bạn đó không có chí cầu tiến nên em dừng lại. Mẫu bạn trai của em phải hiếu thảo, đạo đức tốt, biết quan tâm mọi người, có chí cầu tiến, hài hước thì càng tốt. Ngoại hình ưa nhìn là được, chăm sóc bản thân đừng để bị béo quá. Em thích tôn trọng thời gian riêng của nhau, đừng kiểm soát quá”.

Nguyễn Dũng (30 tuổi, Ninh Bình) – làm và cho thuê xe cuốc tại Đồng Nai, có điểm mạnh vui vẻ, dễ tính, hòa đồng; điểm yếu thẳng tính, nóng tính.

“Em trải qua một mối tình kéo dài 2 năm, có thể do công việc của em hay đi cả ngày, nhiều khi đi cả tháng làm xa không quan tâm được bạn gái. Tình cảm nhạt dần, giờ hai người coi nhau như bạn. Em tìm bạn gái hiền lành, đảm đang việc nhà và mẫu phụ nữ hiện đại”, chàng trai ghế đỏ tâm sự.

Mỹ Ngọc (27 tuổi, TP.HCM) – giáo viên tiếng Anh, cao 1m7, biết nấu ăn, không giỏi cắm hoa hay may vá nhưng cưa cây, sửa điện rất giỏi.

“Em chưa có một mối tình nào chính thức. Em với người gần đây nhất chưa có phát triển mối quan hệ yêu đương vì bạn đó làm nghề xăm có tính cách nổi loạn giống em nên không bên nào nhường bên nào. Làm bạn thì vui nhưng làm người yêu thì không hợp nên dừng lại. Em cần bạn nam cao, to hơn em để em trở thành cô gái bé nhỏ, biết chăm chút bản thân, chủ động giao tiếp với mọi người”, cô giáo cao 1m7 chia sẻ.

Mở cửa trái tim, sau khi các cặp đôi tặng nhau món quà lần đầu gặp gỡ, cô giáo xinh đẹp đã tặng bạn trai ngồi cùng màu ghế một chiếc cà vạt và chủ động đeo cho anh khiến ông bà mối vô cùng phấn khích.

Sau khi trò chuyện về quan điểm tình yêu cũng như chuyện yêu xa, hai chàng trai được ông bà mối tạo điều kiện tiến tới nắm tay hai cô gái trao cảm xúc và nói lời cuối trước khi có quyết định cuối cùng.

Thành Luân chủ động đến nắm tay Mỹ Ngọc và có yêu cầu cả hai nhắm mắt để cảm nhận. Tiếp đó anh chân thành nói: “Mình gặp nhau có duyên rồi, anh rất vui vì em tham gia chương trình. Mong em có cảm xúc với anh thì bấm nút với anh”. Cô giáo xinh đẹp bất ngờ hỏi: “Anh có ngại bạn gái cao hơn anh không? Anh có ngại mang giày độn không?”. Chàng trai ghế xanh thẳng thắn đáp: “Anh không ngại chuyện đó, anh chỉ lo bạn gái anh ngại thôi”.

Kết thúc cuộc trò chuyện, chàng trai ngồi ghế xanh (Thành Luân) và cô gái ngồi ghế đỏ (Mỹ Ngọc) đã cùng nhau bấm nút hẹn hò trong niềm vui của ông bà mối. Cô giáo chưa mảnh tình vắt vai tiết lộ lý do bấm chọn bạn trai vì anh chịu... mang giày độn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn