MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Câu chuyện tình yêu trong “Hẹn hò chốn công sở” nhận được sự yêu thích của khán giả. Ảnh: Poster SBS.

“Hẹn hò chốn công sở” và chuyện nên có trách nhiệm với tình cảm của mình

An Nhiên LDO | 25/03/2022 15:00

Ai trong chúng ta rồi cũng sẽ trải qua những khoảnh khắc do dự, lo lắng đến mức không dám tiến đến trong tình yêu, dù cho biết người trước mặt chính là "chân ái" của cuộc đời mình - như Shin Ha Ri trong “Hẹn hò chốn công sở”.

“Hẹn hò chốn công sở” đang dần đi đến hồi kết. Trong 8 tập đã phát sóng, phim nhận được sự quan tâm của khán giả không chỉ bởi những tình tiết hài hước mà còn ở câu chuyện tình yêu của cặp đôi chính Kang Tae Mu (Ahn Hyo Seop) - Shin Ha Ri (Kim Sejeong) và cách họ đối diện khi biết "tình yêu đã chạm đến cuộc đời mình".

Nếu như, Tae Mu từ không chấp nhận việc bản thân "cảm nắng" cô nhân viên Ha Ri thì sau đó cũng chính anh đã dũng cảm đối diện với tình cảm của mình. Anh âm thầm quan tâm đến người mình yêu và tỏ tình cô hết lần này đến lần khác.

Tuy nhiên, với Ha Ri, cô gặp nhiều khó khăn hơn. Cô do dự. Cô sợ hãi khi phải đối mặt với nhiều nỗi sợ, từ việc lo ông nội Tae Mu sẽ phản đối cho đến việc bị soi mói gia cảnh, người đời bàn tán... Và cũng chính vì nỗi sợ lấn át, cô trốn tránh và chẳng thể thú nhận mình có tình cảm với đối phương. 

Nụ hôn bất ngờ cô chủ động tiến đến với Tae Mu, rốt cuộc lại bị chuyển thành "sơ suất". Câu chuyện tình cảm của Tae Mu và Ha Ri có lẽ vẫn sẽ chỉ "giậm chân tại chỗ" nếu như không có biến cố Tae Mu bị ông nội ép đi xem mắt, Ha Ri nhắn tin cả ngày nhưng anh không trả lời tin nhắn... Và cuối cùng, cảm xúc đã chẳng thể tiếp tục che giấu, Ha Ri chọn cách gọi điện cho anh trước, ngăn việc anh sẽ gặp gỡ với cô gái khác.

Hành động kịp thời của Ha Ri không chỉ được khen là "dũng cảm" mà còn là điều nên làm trong tình yêu: dám chịu trách nhiệm với cảm xúc của mình. Bởi trên thực tế có thể thấy, rõ ràng với việc lo sợ mọi thứ chưa hề xảy ra, thì cảm giác Tae Mu có thể trở thành người đàn ông của cô gái khác khiến Ha Ri lo sợ hơn rất nhiều. 

Xem phim, chứng kiến câu chuyện của Ha Ri, không ít người nhận thấy nó quen thuộc. Bởi lẽ, ai trong chúng ta rồi cũng sẽ trải qua những khoảnh khắc do dự, lo lắng đến mức không dám tiến đến trong tình yêu, dù cho biết người trước mặt chính là "chân ái" của cuộc đời mình.

Nhưng rõ ràng, nếu đặt lên bàn cân việc bạn lo sợ và bận tâm đến suy nghĩ, ánh nhìn của người khác so với việc được sống hạnh phúc dù chỉ là trong một khoảnh khắc cũng khiến cuộc sống trở nên có ý nghĩa hơn nhiều mà.

Tình yêu vốn là điều kỳ diệu, là cơ duyên trời ban, thế nên đừng do dự mà hãy dũng cảm đối mặt, phải chăng chính là thông điệp mà tác phẩm muốn gửi đến khán giả...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn