MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hương vị tình thân: Tình yêu có cần thiết phải môn đăng hộ đối?

Hải Minh LDO | 17/07/2021 16:51
Trong phim "Hương vị tình thân", Long và Nam bị gia đình phản đối vì không môn đăng hộ đối.

Trong "Hương vị tình thân" tập mới nhất, cùng lúc, bà Xuân (Quách Thu Phương) hẹn gặp Nam (Phương Oanh), ông Khang (Trịnh Mai Nguyên) hẹn nói chuyện riêng với Long (Mạnh Trường). Bà Xuân chắc chắn, nếu Nam không chủ động theo đuổi Long thì con trai bà sẽ không bao giờ để mắt tới. Bà nói Nam không xứng với Long, đầu tiên là về hoàn cảnh hai gia đình không tương xứng.

Nghe đến đây, Nam bắt đầu tổn thương đến ứa nước mắt. Bà Xuân cho rằng, Nam không được quan tâm dạy dỗ nên thích tự ý quyết định mọi chuyện, còn gia đình bà thì khác. Nam càng thêm tổn thương khi bà Xuân không chỉ chê cô không xứng với Long, mà còn dè bỉu cả gia đình cô.

Trong khi đó, ông Khang không quá gay gắt như bà Xuân nhưng cũng tỏ ý không ủng hộ Long với Nam. Long cho rằng, mình không giống thế hệ bố mẹ, không nhất thiết chỉ yêu một người, mà có yêu cũng không nhất thiết phải cưới. Nghe vậy, ông Khang đề nghị nếu chỉ yêu đương chơi bời thì con chấm dứt đi.

Nam nghẹn ứ trước những lời nói của bà Xuân trong “Hương vị tình thân“. Ảnh: CMH

Bà Dần (NSND Như Quỳnh) là người yêu quý Nam nhưng bà vẫn không đồng ý để Nam làm dâu nhà bà. Bà Dần nói với ông Khang: "Mẹ có yêu quý con bé Nam thật, nhưng để nó bước chân vào làm dâu nhà này là việc hoàn toàn khác đấy".

Có thể thấy, tình yêu của Nam và Long đang bắt đầu gặp sóng gió khi vấp phải sự phản đối kịch liệt của gia đình. Suy cho cùng, sự phản đó đều xuất phát từ việc Nam và Long không có cùng chung hoàn cảnh, không "môn đăng hộ đối".

Một số người không đồng tình với quan điểm này bởi cho rằng nó không đúng thực tế. "Đến Lọ Lem còn lấy được hoàng tử" hay "Rất nhiều thiên kim tiểu thư nhà giàu vẫn lấy những chàng trai con nhà nghèo?".

Bà Xuân phản đối dữ dội mối quan hệ này. Ảnh: CMH

Thái Khang Vĩnh – MC truyền hình nổi tiếng của Trung Quốc trong chương trình "Khang Hy đến rồi" từng nói: "Môn đăng hộ đối theo quan điểm cá nhân tôi phải là sự cân bằng về trình độ văn hóa cũng như hoàn cảnh sống của hai con người.

Hoàn cảnh sống không giống nhau sẽ có thế giới quan khác nhau. Nếu hai người có khoảng cách lớn giữa ba sự tương đồng, dù họ yêu nhau nhiều đến đâu, cuối cùng sẽ gặp rất nhiều mâu thuẫn trong cuộc sống thực".

Trang Sohu từng trích dẫn lời nói của Tạ Phúc Chiêm, giáo sư Viện khoa học xã hội Trung Quốc: "Người ta yêu nhau bởi năm giác quan, nhưng sống với nhau nhờ ba điều tương đồng: tri thức, kinh tế và tình yêu thương của gia đình".

Đồng thời ông nhấn mạnh: "Trong chuyện cổ tích, chưa bao giờ người ta nhắc tới việc sau khi kết hôn với hoàng tử, Lọ Lem sống có thực sự hạnh phúc hay không? Cũng không ai đưa ra một ví dụ cụ thể về việc một thiên kim tiểu thư nhà giàu có thực sự hòa hợp với một ông chồng xuất thân từ gia đình nghèo hay không?".

Ngày nay người ta tự do yêu đương, tự do tìm hiểu, tự do. Nhưng liệu những người trẻ đang yêu kia có khác gì quan điểm của ông cha ngày xưa hay không?

Trên thực tế, vẫn có rất nhiều người may mắn, họ yêu nhau trước, bất chấp các tiêu chuẩn mà cả hai đặt ra về đối phương của mình. Khi ở bên nhau, họ chịu đựng các khuyết điểm của nhau, giúp nhau phát triển những ưu điểm cần thiết để duy trì và phát triển mối quan hệ.

Cũng có những người ban đầu đến với nhau chỉ vì phù hợp các tiêu chuẩn, sau đó phát sinh tình yêu rồi họ duy trì và dùng tình yêu đó để phát triển tiếp các tiêu chuẩn mới.

Vậy nên yêu đi rồi tính!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn