MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh minh họa.

Khi mùa cưới trở thành nỗi lo sợ cho nhiều người

Hải Ngọc LDO | 03/12/2019 07:37

Trong thời buổi bão giá, nhà nhà lo lắng cắt giảm chi tiêu, thế nhưng đám cưới cứ nườm nượp tiếp nối liên tục khiến không ít người phải “méo mặt” khi rơi vào tình cảnh “bi hài” mùa cưới.

Mùa cưới là chuyện vui khi những đôi bạn trẻ nên duyên vợ chồng. Thế nhưng, bên cạnh niềm vui trong ngày lễ trọng đại nhất của cuộc đời mỗi người ấy, vẫn còn đâu đó không ít tiếng thở dài của những người đi ăn cưới. 

Kinh tế khó khăn, nên việc chuẩn bị khoản tiền mừng đám cưới cũng làm nhiều gia đình trở nên lao đao, “chóng mặt”. Đó là những trường hợp gia đình nhận được quá nhiều thiệp mời dự cưới trong khoảng thời gian liền kề, đôi khi phải "chạy sô”.

Chị Đặng Mỹ Vân (Hà Nội) than thở: "Cứ vào những tháng cuối năm, vợ chồng tôi liên tục nhận thiệp mời đám cưới. Nhiều mối quan hệ quan trọng nên đi đám cưới không thể đơn giản được. Trong khi đó, lương 2 vợ chồng cũng không nhiều nhặn gì".

Tương tự như trường hợp của chị Vân, gia đình anh Hà Văn Đức (Phú Thọ) cũng như vậy. Anh Đức chia sẻ, trong vòng 1 tháng, vợ chồng anh thay phiên nhau đi 9 đám cưới liên tục. Mỗi đám cưới, vợ chồng anh cũng phải đi tiền triệu, điều này khiến gia đình anh gặp không ít khó khăn.

Ảnh minh họa.

Nếu như ở các thành phố, nhiều nhà tổ chức trong các nhà hàng, khách sạn sang trọng thì việc đi phong bì cũng cần phải chu đáo. Thế nhưng, ở vùng quê, lối sống cộng đồng luôn gần gũi, giao lưu rộng rãi nên khi mùa cưới tới, đám cưới tổ chức nhiều và nỗi lo tiền mừng đám cưới vì thế càng tăng.

Điều kiện sống bây giờ khấm khá thì người dân quê cũng tăng khoản tiền mừng, với mỗi phong bì bên trong không thể có ít hơn 200 ngàn đồng. Đó là với đám cưới chỉ là giao lưu dân làng, còn với các đám cưới họ hàng gần gũi thì mỗi phong bì cứ phải từ 500 nghìn đồng tới cả triệu bạc...

Ông Đào Văn Minh (Yên Bái) cho biết: "Có đợt làng tôi nhiều đám cưới, vợ chồng tôi chia nhau ra đi. Đám nào họ hàng thân thì nhà tôi mừng tiền triệu, còn hàng xóm láng giềng cũng đôi ba trăm. Mà vợ chồng tôi về hưu rồi, kinh phí hạn hẹp nên cũng khá lo lắng khi đám cưới dồn dập".

Tục lệ xưa nay vẫn vậy, khi được mời tham dự đám cưới thì những năm gần đây khoản “quà cưới” đều được quy đổi thành... “phong bì” cho gọn nhẹ, chứ không còn cái cảnh xoong nồi, chậu thau, chén bát lỉnh kỉnh gói ghém làm quà cưới như xưa nữa.

Thế nhưng cái sự "gọn nhẹ" này đã mang lại không ít tiếng thở dài cho nhiều người.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn