MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cặp đôi tại "Thuận vợ thuận chồng". Ảnh: NSX.

Không có nổi 1 phân vàng để cưới vợ, chồng ở rể, nửa đêm khóc vì nhớ mẹ ruột

ĐÔNG DU LDO | 07/09/2023 18:59

Chương trình "Thuận vợ thuận chồng" với chủ đề "Bên nhau cùng" đến với câu chuyện hôn nhân vượt mọi sóng gió của vợ chồng anh Phạm Thái Dương và chị Phạm Quỳnh Bảo Ngọc.

Trước khi đến với câu chuyện hôn nhân, anh Dương ở thời điểm đó là một chàng trai ở tỉnh Phú Yên vào TPHCM lập nghiệp, vô tình quen biết chị Ngọc thông qua email, anh ngỏ lời mời hẹn gặp với tấm chân tình của một chàng trai hiền lành, chất phát.

Trái ngược với anh, chị Ngọc lại là một người con gái có cá tính mạnh mẽ, trải qua nhiều mối tình, thậm chí kéo dài đến 5 năm vẫn không thể đi tiếp.

Về phần mình, anh Dương lại say như điếu đổ ánh mắt của chị Ngọc, anh cảm nhận được sự chân thật thông qua đôi mắt ấy, tự nhủ đây là một nửa của đời mình. Như được gió đẩy thuyền, chỉ quen nhau vỏn vẹn 2 tháng, mẹ của chị Ngọc hối thúc con gái phải lấy chồng sớm, vì sợ ‘quả bom nổ chậm’

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, cộng với việc phải chọn nơi ‘đất lành chim đậu’, anh Dương tuy là con trai một trong nhà cũng phải đành ở rể, để tiện cho việc kiếm tiền sau này.

Tâm sự thật lòng, anh kể ngày cưới còn không mua nổi một phân vàng, phải mượn tiền của mẹ vợ để mua vàng cưới. Anh giữ đúng lời hứa với mẹ vợ rằng, sau 1 tháng sẽ làm bằng mọi cách để trả lại tiền cho mẹ. Từ những việc làm nhỏ đến tính tình chịu thương chịu khó, chị Ngọc càng ngày càng yêu chồng nhiều hơn.

Cặp đôi trò chuyện cùng NSND Kim Xuân. Ảnh: NSX

So với sự thoải mái khi cưới chồng của chị Ngọc, anh Dương lại trải qua những đêm trằn trọc, nằm co ro khóc một mình trong đêm khuya, phần vì nhớ quê hương, phần vì nhớ mẹ già.

“Tôi cứ cảm thấy có lỗi khi là con trai một nhưng lại không thể ở gần để phụng dưỡng mẹ già, Nhưng khi đã bỏ quê hương để lập nghiệp mà không thể chăm sóc mẹ lỗi càng lớn hơn, thôi thì đành nhẫn nhịn một chút để gia đình yên ắng, ở xa mẹ cũng đỡ phiền lòng”, anh Dương nghẹn ngào kể lại.

Theo lời thừa nhận của chị Ngọc, những ngày đầu khi ở chung chính là khoảng thời gian mà chị mắc nhiều sai lầm nhất, và chồng mình lại là người nhẫn nhịn và luôn đồng hành với vợ. Suy nghĩ rằng mình quen với việc lăn lộn kiếm tiền ở thành phố hơn chồng, chị Ngọc không ngần ngại bỏ ra số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng để đầu tư sinh lời, mặc cho những lời khuyên ngăn nên cân nhắc kỹ của chồng, chị vẫn bỏ ngoài tai.

Kết quả, gia đình mất sạch số tiền tiết kiệm cùng với khoản nợ khổng lồ mà bản thân chị Ngọc không có khả năng chi trả, mọi chuyện càng khó khăn hơn khi tại thời điểm đó đại dịch bùng phát.

Đây cũng chính là giai đoạn khiến chị tự nhìn nhận lại bản thân, có góc nhìn khác về chồng, về hôn nhân và tất cả mọi thứ. “Tôi còn không dám nói với mẹ vì sợ bà đuổi tôi ra khỏi nhà, nhưng anh luôn kề cạnh, làm quần quật sáng đêm để trả nợ cho tôi. Trong lúc dịch bệnh mọi người ở yên trong nhà để giữ tính mạng, anh lại chạy xe giao hàng từ sáng đến tối không nghỉ ngày nào”, chị Ngọc nghẹn ngào kể lại.

Quan niệm về nghĩa tình phu thê của anh Dương khiến MC Đình Toàn và NSND Kim Xuân hết sức nể phục.

Ngoài việc chạy xe giao hàng để trả nợ cho vợ, anh xem đây cũng là một công việc tích phước, tích đức cho con sau này. Khi mọi người đều ở trong nhà, những chuyến xe trao tận tay những nhu yếu phẩm cần thiết để họ tiếp tục sống và vượt qua đại dịch cũng chính là một nghĩa cử cao đẹp mà những nhân viên giao hàng ở thời điểm đó đã liều mình hoàn thành.

Xúc động khi nghe tấm lòng của một người chồng tận lòng yêu thương, chăm sóc cho vợ, NSND Kim Xuân hy vọng sau những ngày tháng bão dông đã qua, người vợ cũng nhận ra sự hy sinh của chồng để tự thay đổi bản thân.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn