MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cuộc sống hôn nhân không bao giờ dễ với vợ chồng trẻ. Ảnh minh hoạ: Thanh Trúc.

Ly hôn dù mới kết hôn 1 năm vì khắc khẩu

DI PY LDO | 26/02/2023 12:30
Thường xuyên cãi vã, mỗi người một ý, tôi quyết định ly hôn dù cả hai chỉ mới kết hôn một năm.

Tôi năm nay 28 tuổi, chồng 32 tuổi. Chúng tôi chỉ yêu nhau nửa năm đã quyết định kết hôn. Tôi là người có tính cách khá mạnh mẽ và quyết đoán.

Ngày trước khi quen nhau, anh đôi khi nhắc tôi "em nên mềm mại hơn một chút được không?". Ban đầu tôi cho rằng, đây chỉ là một lời "trách yêu" từ anh nhưng không biết rằng, điều này lại khiến anh khó chịu hơn sau khi chúng tôi kết hôn.

Chồng tôi rất tốt tính. Điểm xấu là anh hay cãi lại vợ và khô khan. Tôi đang rất thấm thía chuyện phải tìm hiểu kỹ trước khi cưới nhưng thời điểm đó, cảm xúc lấn át, tôi đồng ý vội vàng.

Khi trải qua cuộc sống hôn nhân, ban đầu tổ ấm của chúng tôi khá tốt đẹp. Anh thường làm về sớm để tranh thủ cùng tôi dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị cho bữa ăn tối. Chúng tôi tuy còn trẻ nhưng lại không thích đến chỗ đông người, thường chỉ ở nhà trò chuyện, xem tivi và hàn huyên với nhau.

Tuy nhiên, dần dà mọi thứ thay đổi. Trải qua cuộc sống nhiều biến động, anh thất nghiệp, công việc tôi lại bấp bênh, cả hai thường xuyên cãi vã nhau.

Mỗi lần như thế, anh đều chọn cách im lặng để không đẩy câu chuyện đi quá xa. Tuy nhiên, mâu thuẫn cả hai mỗi lúc một lớn dần. Chúng tôi còn quá trẻ để bình tĩnh trước những biến cố của cuộc đời.

Trong thời điểm chưa tìm được công việc ưng ý, tính nết anh thay đổi hẳn, anh về trễ hơn, lại nhậu nhẹt với bạn bè. Bản thân tôi là người cá tính mạnh nên tôi luôn cáu gắt, thậm chí lớn tiếng với anh. 

Nhiều lần anh nói tôi bình tĩnh nói chuyện nhưng tôi lại thiếu kiềm chế và đôi khi thốt ra những câu chửi thề nặng nề với anh.

Chính điều đó, càng khiến khoảng cách tôi và anh xa nhau. Chúng tôi từ cãi đến im lặng và tránh chạm mặt nhau dù ở chung nhà.

Đến một hôm, trong một lần cãi vã chỉ vì chuyện đi sớm về khuya của anh, tôi đã vội vàng thốt ra chuyện cả hai nên ly hôn để không làm khổ nhau. Điều bất ngờ là anh cũng đồng ý.

Hai người đều có cái tôi quá lớn, tôi không nghĩ rằng mọi chuyện này bị đẩy đi quá xa, chúng tôi thật sự đang đi đến bờ vực của hôn nhân. Tôi biết rằng, yêu và kết hôn là 2 chuyện hoàn toàn khác biệt. Việc ly hôn không đơn giản chỉ vì đôi ba lời nói là xong.

Nhưng thật sự, tôi thấy mình đã sai khi không chuẩn bị kĩ cho cuộc sống hôn nhân, cũng không có sự nhún nhường, thấu hiểu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn