MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nghẹn ngào chứng kiến mối tình đầu bị lừa dối trong tình yêu

Tuệ Thiên LDO | 08/11/2019 19:00
Mối tình đầu của tôi đã kết thúc trong im lặng mà chỉ riêng tôi biết. Đức thì khác, cậu ấy vẫn vô tư liên lạc nhờ tôi tư vấn này nọ. 

Tôi và Đức chơi thân từ thuở nhỏ đến tận khi hai đứa học cấp 3. Đức cao to đẹp trai, tôi mảnh mai xinh xắn. Kể ra thì chúng tôi ghép vào thành một đôi cũng hợp lý nhưng lại chẳng đứa nào thích đứa nào. Chúng tôi cãi nhau chí chóe suốt ngày, Đức thậm chí còn véo tai hoặc đấm tôi thùm thụp khi hắn tức tối. Tôi giận dỗi hắn cũng kệ chả thèm để ý.

Thật lạ kỳ là dù tôi khá chảnh chọe với bọn con trai cùng lứa nhưng lại không thể làm như vậy với Đức. Chỉ cần một ngày không nói chuyện với cậu ấy tôi đã thấy buồn bã, trống vắng vô cùng. Có lẽ đó là sự gắn bó trong tình bạn đã lâu năm chứ không phải là tình yêu nam nữ, trong đầu tôi luôn nghĩ như vậy.

Rồi chúng tôi đỗ Đại học, tôi lên Hà Nội còn Đức ở lại học trường gần nhà. Hai đứa vẫn thường liên lạc qua điện thoại và Facebook. Thú thực giây phút tạm biệt cậu ấy, tôi thấy trái tim mình nghẹn ngào khó tả lắm. Và những ngày sau đó nơi đất khách cô đơn, trống trải tôi lại càng nghĩ về cậu ấy nhiều hơn.

Lúc này tôi mới biết rằng hóa ra mình đã yêu thằng bạn thân ấy. Mà cậu ấy thì chưa chắc đã có tình cảm với mình. Là con gái lại tính tự trọng nên tôi cũng không bày tỏ gì, tôi chỉ mong chờ một ngày Đức nhận ra tình cảm của tôi mà cất lời chủ động. Một năm sau thì Đức biết yêu và người cậu ấy chọn là cô gái học chung lớp chứ không phải tôi.

Ảnh minh họa: T.L

Tôi đã đau lòng và khóc cạn nước mắt hôm ấy. Tôi còn chặn cả Facebook của Đức để không phải nhìn thấy hình ảnh họ tình tứ bên nhau. Mối tình đầu của tôi đã kết thúc trong im lặng mà chỉ riêng tôi biết. Đức thì khác, cậu ấy vẫn vô tư liên lạc nhờ tôi tư vấn này nọ. Đỉnh điểm là một hôm cậu ấy gọi điện thoại với tâm trạng vô cùng lo lắng, hoảng sợ.

Bạn gái cậu ấy có thai, cậu ấy không biết phải làm gì lúc này. Và lúc đó bản thân tôi cũng muốn òa khóc nhưng vẫn phải cố kìm nén lại. Đức nhờ tôi về Hải Phòng đưa cô bạn gái đi khám rồi xử lý vì hai đứa còn quá nhiều dang dở để tính chuyện kết hôn. Chỉ có tôi là người đáng tin cậy để cậu ấy nhờ vả.

Tôi toan từ chối nhưng Đức cứ khóc lóc, năn nỉ thành ra tôi mủi lòng. Sao cậu không tự làm lại nhờ tôi, chuyện này chẳng phải quá vô lý và tàn nhẫn với tôi sao! Bạn gái Đức nhìn tôi với vẻ mặt lạnh lùng và tỏ ra không có gì lo lắng, sợ sệt. Cô ấy sành điệu, sang chảnh lắm chứ không giản dị như tôi, hóa ra đây mới là kiểu người Đức để ý.

Tôi giúp Đức đưa cô ấy vào phòng khám, cô ấy một mực nói với bác sĩ là mình muốn bỏ đứa bé càng nhanh càng tốt. Tôi ngỡ ngàng lắm, cũng chẳng dám mở lời khuyên nhủ dù thấy hành động này của họ quá độc ác. Tôi bỏ vào trong nhà vệ sinh bệnh viện để rửa mặt cho tỉnh, tôi đang làm điều gì ngớ ngẩn thế này.

Khi quay lại phòng thì tôi lại bất ngờ nghe được cuộc điện thoại của cô gái ấy: "Em bắt thằng Đức đổ vỏ cho anh rồi mà anh vẫn còn chưa hài lòng sao. Anh đi hết con này đến con khác thì cũng đừng trách em này nọ. Chúng ta như nhau cả thôi".

Đức ơi, tình yêu đầu của tôi ơi. Cậu bị người ta lừa dối mất rồi. Hóa ra không phải mình tôi ngốc, cậu cũng quá ngờ nghệch để không nhận ra được thế nào là tình yêu, thế nào là người con gái thực sự yêu mình.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn