MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cặp đôi tại "Bạn muốn hẹn hò". Ảnh: NSX.

Ông chủ đồ mỹ nghệ bị mẹ đơn thân từ chối hẹn hò

DI PY LDO | 23/11/2023 13:04

Dù hết lời thuyết phục, nhưng ông chủ kinh doanh đồ mỹ nghệ vẫn bị mẹ đơn thân từ chối tại "Bạn muốn hẹn hò".

Tại "Bạn muốn hẹn hò", Quyền Linh - Ngọc Lan mai mối cho anh Hoài Điệp, 45 tuổi, đang làm thủ công mỹ nghệ ở Đồng Nai.

Còn chị Lệ Huyền, 46 tuổi, đang làm spa ở Đồng Nai. Chị Huyền cho biết, lập gia đình từ năm 17 tuổi, ly hôn được 10 năm nay.

Về tình duyên, anh Hoài Điệp chia sẻ, anh kết hôn năm 24 tuổi, vợ chồng sống chung 15 năm thì ly hôn vì gia đình vợ cũ xúi chia tay. Sau đó, cả hai chấm dứt, anh Điệp chia tài sản và nhận con về nuôi.

Khi MC Ngọc Lan hỏi về mẫu người yêu lý tưởng, anh Hoài Điệp cho rằng ai cũng có con và đã lớn tuổi, nên chỉ mong mình và chị Lệ Huyền nếu có duyên thì cho nhau cơ hội để vun đắp hạnh phúc còn lại.

"Tôi không muốn phân biệt chuyện "con anh, con tôi" bởi như vậy sẽ khó cho cả hai" - anh nói thêm.

Nói về ưu và khuyết điểm, anh Điệp cho biết anh có thể làm mọi việc, có cơ sở kinh doanh mỹ nghệ riêng, dễ tin người.

Về phía đàng gái, chị Lệ Huyền mong tìm được một người bạn trai chuẩn mực của gia đình, nghiêm túc trong mối quan hệ, biết đối nhân xử thế, không yếu đuối quá.

Trong khi đó, anh Điệp cần một người vợ biết chăm lo gia đình và cho chồng.

Sau đó, Quyền Linh cho cặp đôi tìm hiểu nhau trực tiếp. Ngay phút giây đầu tiên, anh Điệp đã hát tặng chị Huyền.

Tuy nhiên, một điều thiếu sót của đàng trai là không có quà tặng cho đối phương lần đầu gặp gỡ. Giải thích việc này, anh Điệp nói: "Sáng anh đi trễ nên vội lên TPHCM để kịp quay hình nên không có chuẩn bị kịp quà, mong em đừng giận anh". Đáp lại chị Huyền nói "quà cáp không quan trọng".

Sau đó cặp đôi tiếp tục trao đổi thêm về công việc, cuộc sống và quan điểm hôn nhân.

Khi MC Quyền Linh đặt câu hỏi: "Nếu lấy chị Huyền, anh có lo được cho cô ấy, con cái cô ấy không?", đáp lại, anh Điệp mong mỗi người mỗi tay phụ công việc cho nhau.

"Con em cũng như con anh thôi, cả hai cùng thương các con" - anh Điệp nói.

Trong thời khắc chuẩn bị ấn nút quyết định, anh Điệp bày tỏ với chị Huyền: "Anh mong rằng em hãy cho anh cơ hội để tìm một người tâm đầu ý hợp".

Cuối cùng, chỉ có mình anh Điệp ấn nút hẹn hò. Chị Huyền cho biết bản thân không ấn nút vì thấy chưa đủ duyên và phù hợp. Chị cần một người đàn ông mạnh mẽ, quyết liệt hơn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn