MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Sống với nhau chục năm nhưng tôi không hề có tình yêu với vợ

Hà Đinh (Hà Nội) LDO | 16/07/2019 07:00
Sống với nhau ngót nghét cũng được chục năm, vậy mà chưa một lần tôi cảm nhận được tình yêu giữa hai chúng tôi.

Những năm tháng sinh viên của chúng tôi êm đềm qua đi, em và tôi đã gắn bó với nhau đi qua tuổi trẻ như những người bạn thân thiết. Khi ra trường chúng tôi xin được một công việc với mức thu nhập khá cao. Chúng tôi cứ ở bên nhau như vậy mà không hề nghĩ suy điều gì. Qua nhiều năm, mải tập trung cho công việc, cả hai cũng không nghĩ đến chuyện lập gia đình. Rồi một ngày chợt nhận ra hai đứa cũng đã ngót 30.

Lúc này, gia đình cũng giục tôi nhanh lấy vợ để ổn định cuộc sống. Do áp lực bố mẹ đặt nặng nên tôi vội vàng đi tìm bạn đời cho mình. Nhìn xung quanh, tôi chẳng ưng ý ai. Bởi bao lâu qua tôi có em là bạn thân bên cạnh nên bao vui buồn tôi đều kể cho em. Em chăm sóc cho tôi như anh trai nên tôi không cần đến người phụ nữ nào khác.

Thế rồi, sau một đêm suy nghĩ, tôi quyết định chọn em. Quyết định này của tôi vô cùng vội vàng, tôi nghĩ vợ cũng như bạn thân, sống nhau vì tình thì ít, vì nghĩa thì nhiều nên tô đánh liều ngỏ ý với em.

Ai ngờ em cũng đồng ý với quan điểm của tôi sau 1 tuần suy nghĩ. Đám cưới diễn ra vô cùng nhanh chóng dưới sự tác thành của hai bên. Cuộc sống sau hôn nhân của chúng tôi cũng không có gì trở ngại nhiều. Hai bên gia đình đều có kinh tế, thu nhập của chúng tôi cũng cao, hơn nữa chúng tôi lại hiểu nhau trước đó nên cuộc sống cứ bình yên trôi đi.

Tuy nhiên, có lẽ chính sự bình yên đó khiến tôi quá nhàm chán. Tôi dần nhận ra tôi đang sống một cuộc sống không có tình yêu.

Bỗng dưng tôi thấy nhàm chán cuộc sống hiện tại, chán em và chán những gì tôi đang có. Hết giờ làm, tôi không muốn về nhà. Tôi chợt nghĩ bao năm qua tôi sống như thế nào với cuộc sống của tôi. Có phải tôi đã quá thờ ơ với mọi thứ, sống không có cảm xúc để giờ tôi nhận ra đã quá muộn.

Một ngày kia, tôi tình cờ gặp lại cô bạn cũ thời cấp 3. Sau một hồi nói chuyện với cô ấy, tôi thấy rất thú vị và chúng tôi gặp nhau nhiều hơn. Tôi bắt đầu thấy cuộc sống của tôi vui vẻ trở lại. Dần dần tôi nhận ra tôi bắt đầu yêu cô ấy bởi sự thú vị cô ấy mang lại cho tôi. Tôi nhận ra rằng đây mới chính là người tôi yêu.

Tôi thực sự cảm thấy rất mâu thuẫn, tôi muốn đến với cô ấy nhưng tôi không thể bỏ vợ được, chúng tôi đang có cuộc sống yên bình không thể nào vì lý do chán vợ mà tôi ly hôn em được. Tôi rất rối bời, xin mọi người cho tôi lời khuyên trong lúc này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn