MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cặp đôi tại "Tỏ tình hoàn mỹ". Ảnh: NSCC.

"Tỏ tình hoàn mỹ": Trần Vân (Phố trong làng) khóc vì màn tỏ tình của nam chính

DI PY LDO | 23/07/2022 17:16
Luôn tỏ ra mạnh mẽ trước tấm chân tình của nam MC nhưng Trần Vân lại bật khóc nức nở sau khi đối phương quay lưng rời khỏi sân khấu "Tỏ tình hoàn mỹ".

"Tỏ tình hoàn mỹ" chào đón nam chính Ngọc Đắc (22 tuổi), hiện là MC và KOC. Với tính cách vui vẻ, hài hước và nhiều năng lượng tích cực, Ngọc Đắc đã mang tới một làn gió mới mẻ giúp bầu không khí của chương trình hài hước hơn bao giờ hết.

Ngọc Đắc còn khiến khán giả thích thú “chọn” bạn gái thông qua việc xổ số lô tô. Sau màn “xổ số” đầy tiếng cười thì cô gái đang cầm tấm vé “định mệnh” ấy chính là Trần Vân khiến ai cũng bất ngờ.

Mở đầu màn tỏ tình của mình, nam chính muốn thể hiện một điệu hò của miền Tây quê hương anh và còn ngỏ ý muốn dạy cho Trần Vân học hát. Khi vừa biết ca khúc mà nam chính muốn hát là bài “Tình anh bán chiếu”, Trần Vân thốt lên đầy ngạc nhiên bởi mẹ của cô cũng làm nghề bán chiếu. Không thể tin lại có sự trùng hợp như thế, nữ chính đã chất vấn có phải Ngọc Đắc đã xem livestream bán hàng của mẹ mình hay không nhưng chỉ thấy đối phương bật cười khoái chí.

Trong chuyện tình cảm, Ngọc Đắc luôn là người lý trí và không để cho mình phải cảm nắng vì ai. Nếu lỡ phải lòng ai rồi anh chàng cũng sẽ tự đặt cho mình giới hạn thời gian 3-6 tháng để quên đi. Nếu qua quãng thời gian đó mà tình cảm của anh dành cho đối phương vẫn còn thì lúc đó anh mới tìm cách để tiếp cận và thổ lộ tình cảm của mình. Trần Vân cũng là người con gái anh đã phải lòng từ rất lâu.

Trần Vân tiếc nuối khi từ chối chàng trai. Ảnh: NSCC.

Khi biết được người thương có mặt tại Tỏ tình hoàn mỹ, Ngọc Đắc đã đăng ký tham gia ngay để nắm bắt cơ hội đó cho mình. “Thực ra anh đã sắp xếp rất nhiều ngôn từ thả thính và những câu chuyện trên trời, dưới đất để chinh phục em nhưng khi đứng trước mặt em rồi thì anh cứ ngô nghê như thế nào ấy”, Ngọc Đắc nói thêm. Anh còn bày soạn những trò chơi thú vị để cho Trần Vân chơi giải trí và tặng cô những món quà cực thú vị và tự tay làm những chiếc voucher tình yêu dành riêng cho cô.

Tới với chương trình, Ngọc Đắc còn vừa đàn piano vừa hát tặng cho Trần Vân ca khúc do chính anh sáng tác tựa đề “Giấc mơ không có thật”. Lời bài hát kể về câu chuyện một chàng trai đem lòng yêu cô gái nhưng anh ta lại tự ti tới mức nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp được cô gái ấy. Tuy nhiên, sau lần gặp gỡ với Trần Vân, anh chàng hy vọng có thể đổi lại tên bài hát của mình thành “Giấc mơ có thật”. Những khoảnh khắc cuối cùng của bài hát, Ngọc Đắc đã đứng dậy nắm tay Trần Vân và nhìn vào mắt cô nàng để hát như thổ lộ hết tâm tư trong lòng mình.

Món quà cuối cùng mà Ngọc Đắc tặng cho Trần Vân là một chiếc nhẫn bằng kẹo. Giải thích về món quà này, nam chính cho biết không phải mình không nghiêm túc mà bản thân anh biết được, Trần Vân mới gặp anh lần đầu sẽ rất khó để nói lời yêu. Chính vì thế, anh chỉ muốn tặng cho người mình thương một món quà vừa ý nghĩa, vừa ngọt ngào nhưng lại không quá áp lực cho người nhận.

Trước tình cảm chân thành của Ngọc Đắc, Trần Vân đưa ra câu trả lời: “Em sẽ quyết định đeo nhẫn vào ngón bạn. Tình bạn ngọt ngào. Giờ em chưa thể về cùng anh nhưng em rất trân trọng tình cảm này”. Câu trả lời của Trần Vân khiến khán giả vô cùng tiếc nuối cho cả hai.

Dù từ chối nhưng Trần Vân vẫn muốn cả hai có thể làm bạn với nhau nên đã hỏi xem Ngọc Đắc có đợi mình không để xin thông tin liên lạc.

Trước mặt Ngọc Đắc, Trần Vân luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng khi anh đã quay lưng bước vào trong thì cô lại bật khóc nức nở khiến khán giả vừa xót xa, vừa tiếc. Cô nàng nghẹn ngào: “Em chưa bao giờ được một ai tỏ tình, chưa bao giờ được ai tỏ tình đúng nghĩa”. Phía sau sân khấu, Ngọc Đắc cũng âm thầm rơi nước mắt khiến khán giả xót xa.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn