MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tôi quyết định chia tay bạn gái vì phát hiện mình vô sinh

Mạnh Hà LDO | 01/07/2019 07:00
Có lẽ, rời xa em là cách tốt nhất anh có thể làm. Bởi nếu tiếp tục, em sẽ sống một cuộc đời khổ đau bên anh. 

Anh quen em khi đang học năm 3 đại học. Em là một cô sinh viên mới bước vào năm nhất. Lần đầu tiên gặp gỡ ở câu lạc bộ của trường, anh đã có ấn tượng với em, một cô sinh viên năng động hay cười và rất nhiệt tình. Vậy là anh chủ động làm quen. Sau một năm theo đuổi, em mới đồng ý làm người yêu của anh.

Anh và em có biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp ngày ấy. Hằng ngày, anh vẫn thường xuyên đưa đón em đi học, cùng em đi xem phim, dạo Bờ Hồ ăn kem Tràng Tiền, cùng nhau nấu ăn, tâm sự… những kỷ niệm ấy thật khó quên đối với anh.

Anh yêu em bởi em là một người con gái dịu dàng, em biết vị tha, khoan dung với người khác. Một người con gái mà anh ngỡ trên đời này rất khó có thể tìm được. Em rất ít khi giận hờn với anh. Có những lần anh lỡ hẹn, nhưng em không giận dỗi mà luôn cho anh một lời giải thích. Anh xin lỗi, vì một lần đã trót nói dối em. Hôm ấy, 2 đứa có hẹn nhau đi xem phim, nhưng vì anh uống rượu say cùng lũ bạn mà không thể đi được, lại nói với em anh bận việc đột xuất.  

Ảnh minh họa.

Kết quả, người con gái anh yêu phải đợi anh nửa tiếng đồng hồ trong cái tối giá lạnh của mùa đông. Lúc đó, anh rất hận bản thân vì đã lừa dối em, nhưng anh không đủ can đảm, sợ nói ra em sẽ giận và rời bỏ anh. Bây giờ nói ra có lẽ đã muộn màng, nhưng anh vẫn muốn em được biết sự thật và tha thứ cho anh

Anh đã từng hứa với em, đến khi anh 27 tuổi sẽ lấy em làm vợ. Nhưng giờ đây anh phải nói lời xin lỗi. Anh đi khám, bác sĩ bảo anh có khả năng bị vô sinh. Khi nghe tin, anh rất sốc và sợ hãi. Và việc đầu tiên anh nghĩ đến là mất em. Viễn tưởng về một ngôi nhà hạnh phúc của em và anh cùng những đứa con đã không còn. Anh đã gọi điện và nói lời chia tay em với lý do thật ngốc nghếch. Rằng anh đã có người con gái khác, bên em quá lâu, anh đã chán lắm rồi.

Ảnh minh họa.

Nhưng em à, từng ấy năm bên em vẫn chưa đủ, anh còn muốn ở bên em mãi mãi. Em là một cô gái tốt, anh không muốn lừa dối em. Anh biết khi nói lời chia tay, em rất buồn, vì em là một cô gái nhạy cảm. Nhưng anh không muốn em phải khổ sau này. Hãy tha thứ cho anh vì đã không thể ở bên em mỗi khi em buồn, trò chuyện với em hằng ngày, bảo vệ em như trước nữa.

Cảm ơn em vì đã cho anh hiểu được thế nào là tình yêu, ở bên em anh luôn thấy hạnh phúc. Anh hi vọng, em sẽ sớm tìm được một người đàn ông, tốt hơn anh, người ấy có thể bảo vệ em, cho em một cuộc sống hạnh phúc. Và quan trọng người ấy sẽ cho em thiên chức được làm mẹ - cái mà anh không thể có được cho em.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn