MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người trẻ khi yêu thường mơ mộng. Ảnh minh hoạ: Thanh Trúc.

Tôi sốc vì sự hờ hững của bạn trai khi mình thông báo đã có thai

Thanh Trúc LDO | 20/02/2023 10:00

Tuổi trẻ ai cũng  muốn có cho mình một tình yêu thật đẹp, nhưng đừng nhất thời cảm thấy buồn chán mà bước vào một mối quan hệ chớp nhoáng.

Tôi năm nay vừa tuổi đôi mươi, cái tuổi dám nghĩ dám làm, rất thích trải nghiệm những điều mới mẻ. Hiện tại, tôi đang học ở một trường có danh tiếng, ngoại hình cũng được xem là ưa nhìn. 

Nhưng tôi vẫn độc thân, dù mọi người xung quanh ai ai cũng có đôi có cặp. Bạn bè khuyên tôi dùng app hẹn hò để tìm nửa kia cho mình, vì tò mò nên tôi đã dùng thử.

Sau vài lần sử dụng, tôi làm quen và nhắn tin với một người. Cả hai cùng tuổi nên khi nói chuyện cũng khá thoải mái. 

Vì chỗ ở của chúng tôi khá gần nhau nên qua vài ngày nhắn tin, bạn có hẹn tôi đi chơi, tiện thể gặp mặt ở ngoài. 

Hôm đó bạn đến đón tôi, mặc dù đã xem qua ảnh nhưng khi gặp mặt trực tiếp tôi vẫn khá ấn tượng với ngoại hình vì bạn khá cao và ưa nhìn. 

Bạn chủ động mời tôi đi ăn và uống cà phê. Buổi gặp mặt rất vui vì bạn nói chuyện rất thú vị và luôn tạo chủ đề để chúng tôi nói chuyện với  nhau.

Sau lần gặp mặt đó, cả hai vẫn nhắn tin cho nhau nhưng với tần suất nhiều hơn. Rồi bạn cũng ngỏ lời và chúng tôi chính thức yêu nhau chỉ sau vài lần gặp gỡ và nhắn tin. 

Tôi tự nhận thấy mình là một cô gái có tư tưởng khá thoáng và hiện đại. Bạn tôi bảo rằng: “Chỉ mới quen biết rồi bắt đầu yêu nhau thì có quá vội không?”. Tôi lại thấy, tuổi trẻ mà, cứ yêu hết mình thôi. 

Chúng tôi bên nhau, có những cử chỉ thân mật và tiến xa hơn là phát sinh quan hệ với nhau. Nhưng có vài lần cả hai quên dùng biện pháp an toàn, tôi phát hiện mình mang thai. 

Lúc đó tôi khá hoảng sợ vì tôi vẫn đang đi học và còn tương lai phía trước, nhưng tôi cũng sợ phải bỏ đi tính mạng của một sinh linh. 

Tôi liên lạc với người yêu, hy vọng nhận được sự an ủi và cách giải quyết từ bạn, nhưng nhận lại là câu trả lời đầy lạnh lùng: “Phá thai đi”. Lúc đó tôi thật sự rất sốc, tôi không ngờ người mình yêu hết lòng lại đối xử với tôi như vậy. 

Lúc này, tôi nhận ra rằng, tôi không hiểu người yêu mình và bạn cũng chẳng yêu tôi nhiều đến thế. 

Tôi quyết định kết thúc mối quan hệ này, cùng bạn thân đến bệnh viện để phá thai. Phải đi đến kết quả này, tôi đã rất khổ tâm. 

Nhưng tôi còn trẻ, còn tương lai dài phía trước, người yêu lại không chịu trách nhiệm, nếu sinh đứa bé ra tôi sẽ phải làm mẹ đơn thân và không thể lo cho con mình được, chưa kể phải sống trong áp lực vì những lời đàm tiếu xung quanh.

Tôi nhận thấy, bản thân đã quá bồng bột và vội vàng khi yêu mà không tìm hiểu kỹ để rồi bản thân phải chịu nhiều thiệt thòi. 

Qua những gì đã trải qua trong tình yêu vội vàng này, bản thân những người trẻ như tôi phải suy nghĩ kĩ trước khi bước vào một một quan hệ, cần phải biết đối phương là người như thế nào, đừng vì nhất thời cảm thấy buồn chán mà nhận lời yêu nhanh chóng. 

Tuổi trẻ chúng ta có thể hết mình với tình yêu nhưng hãy yêu đúng cách. Đặc biệt trong một mối quan hệ chớp nhoáng cần thận trọng, tránh những sai lầm không đáng có để rồi phải hối tiếc. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn