MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tôi muốn tìm một người như ý để kết hôn. Ảnh: Thanh Trúc.

Tôi trăn trở chuyện tìm người đúng ý hay chọn người phù hợp để kết hôn

DI PY LDO | 06/03/2023 11:45
Tôi không biết bản thân mình có kén chọn hay không nhưng cho đến hiện tại đã ngoài 30 tuổi, tôi vẫn chưa tìm được người yêu để kết hôn.

Tôi năm nay đã bước sang tuổi 33 tuổi, công việc ổn định. Tôi được đồng nghiệp nhận xét là một người có ngoại hình đẹp và cuộc sống đầy đủ.

Chính vì thế, tôi không thiếu người theo đuổi. Thậm chí, có những người yêu tôi khá lâu. Anh ta tìm nhiều cách làm quen và bày tỏ tình cảm với tôi, nhưng tôi không rung động.

Trong một lần, tôi cố gắng đi ăn tối với anh ấy một đêm. Tuy nhiên, thay vì cảm thấy bữa tối lãng mạn, tôi lại khó chịu và không thoải mái.

Những câu chuyện anh kể, cách anh biểu lộ tình cảm khiến tôi chán ngắt và mong kết thúc buổi gặp gỡ từ sớm.

Nói như thế, không phải tôi không biết yêu hay chưa từng yêu ai. Tôi từng thích một người, thậm chí đơn phương họ nhưng cuối cùng chúng tôi lại không có kết quả đẹp. Anh đã kết hôn với một người khác khiến tôi hụt hẫng dù bản thân tự nhủ "mình cũng không thua kém gì người kia".

Gần đây, người thân giục tôi lấy chồng vì đã ở cái tuổi ngoài 30. Điều này làm tôi rất áp lực. Tôi muốn dành thêm thời gian tìm kiếm tình yêu của cuộc đời mình. Đó là một người tôi thật sự thấy rung động, hợp ý và có nhiều sở thích mà tôi cần cho một mối quan hệ.

Tuy nhiên, nhiều bạn bè, đồng nghiệp xung quanh lại cho rằng tôi đang "kén cá chọn canh". Họ đưa ra quan điểm rằng chỉ cần đó là người tốt thì cứ kết hôn, rồi tình cảm sẽ được vun đắp qua thời gian. 

Họ còn nói, tôi chưa từng trải qua một cuộc sống nhân, trải qua chuyện tan vỡ gia đình nên sẽ không hiểu được chuyện chọn một người phù hợp để vun vén gia đình sẽ quan trọng thế nào.

Trong một buổi trò chuyện với cô bạn thân. Cô ấy hiện đang có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Khi tôi đặt câu hỏi liệu rằng: "Tìm người như ý tốt hơn hay tìm người phù hợp tốt hơn cho cuộc sống hôn nhân sắp tới?". Cô bạn chỉ cười và bảo rằng: "Trong cuộc sống, không có gì là như ý nguyện. Một người hoàn hảo theo suy nghĩ của mình thật sự rất khó".

Tôi trăn trở hoài suy nghĩ đó. Tôi không biết rằng mình có đang quá khó tính trong chuyện tình cảm hay không? Hay thật sự bản thân đang đặt tiêu chuẩn quá cao mà bỏ lỡ đi những người thật sự tốt, thật sự quan tâm đến mình?

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn