MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Món quà và hoa chồng tặng tôi. Ảnh minh họa: Thanh Trúc.

Trong chuyện tình cảm, nên tỉnh táo lựa chọn giữa món quà và tình yêu

Thanh Trúc LDO | 09/03/2023 12:00

Món quà hay tình yêu đều quan trọng trong câu chuyện tình cảm. Nhưng nếu người đàn ông đã bỏ người phụ nữ của mình trong những thời khắc họ cần người ở bên nhất, thì những món quà kia chỉ dấy lên trong lòng họ sự chua chát mà thôi.

Tôi và chồng kết hôn ngót nghét cũng được 10 năm. Chúng tôi bên nhau từ thời đại học sau khi tốt nghiệp liền đi đến hôn nhân. 

Vì toàn tâm toàn ý muốn vun vén cho gia đình mà tôi từ bỏ công việc mơ ước để làm nội trợ. 

Tình cảm của chúng tôi vẫn như bao cặp vợ chồng khác, có hạnh phúc, cãi vã rồi làm lành. 

Chồng tôi có hơi vô tâm. Những lúc tôi stress vì bản thân vừa ốm vừa phải lo cho con và cần anh ở bên nhất, anh chẳng quan tâm.

Có khi tôi không kiềm được và nói với anh vài câu. Người đàn ông này cũng chỉ tặng quà cho qua chuyện. Anh xem việc tặng quà có thể giải quyết mọi thứ mà chẳng có hành động thực tế nào.

Hôm sinh nhật của bản thân, tôi háo hức chờ xem chồng sẽ cho mình bất ngờ nào. Đến khuya anh về, chỉ đưa tôi hộp quà rồi bảo mệt nên đi ngủ, nói không hụt hẫng là giả. 

Tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều thứ. Tôi lo được lo mất, tôi sợ chồng tôi có công danh sự nghiệp lại ngoại tình. 

Kỷ niệm ngày cưới, tôi chọn ngày này để hâm nóng lại tình cảm. Thế nhưng mặc cho tôi chuẩn bị và đợi như thế nào, hôm đó anh đã không về nhà.

Sáng hôm sau, anh chỉ giải thích qua loa vì gặp khách hàng và quá chén nên ngủ lại khách sạn. Anh còn không nhớ hôm qua là ngày gì. 

Tôi không kiềm nén được mà to tiếng với chồng tôi: “Kỷ niệm ngày cưới của chúng ta mà anh quên, anh có còn quan tâm đoạn tình cảm này nữa không?”.

Chiều hôm đó, chồng tôi về nhà trên tay là hộp quà và một đóa hoa. Anh bảo tặng quà bù đắp lại cho tôi. Những lúc làm sai, anh cứ nghĩ tặng quà mọi chuyện sẽ ổn. 

Tôi cần sự sẻ chia của một người chồng, cần anh thay đổi trong hành động. Bên cạnh những món quà, tôi cần anh quan tâm vợ nhiều hơn và suy nghĩ xem tôi muốn gì.

Sau trận cãi vã, tôi đưa con về nhà ngoại. Cả hai vợ chồng cần thời gian để bình tĩnh lại và tìm cách ngồi xuống giải quyết vấn đề này. Chúng tôi đều muốn giữ lại tình cảm bao năm và một gia đình hoàn chỉnh cho con. 

Trong một mối quan hệ, người phụ nữ cần tình yêu, sự quan tâm của nửa kia. Các món quà như chất xúc tác bồi dưỡng thêm tình cảm, thể hiện sự yêu chiều của người đàn ông với người phụ nữ, chứ không phải xem việc tặng quà là một nghĩa vụ phải làm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn