MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tủi thân vì bạn trai bỏ bê để về quê ăn Tết

Minh Anh LDO | 18/01/2023 19:00

Năm nào cũng vậy, bạn trai tôi thường về quê từ 25 Tết và đến ngày mồng 7, anh mới trở lại làm việc. 

Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, vì thế, tôi chưa bao giờ phải chịu cảnh đi học xa nhà. Lên đại học, tôi quen anh, một sinh viên từ tỉnh lẻ lên Hà Nội học. Tình yêu sinh viên của chúng tôi cứ thế chớm nở theo thời gian. Vì học chung trường nên chúng tôi thường xuyên gặp nhau. Chẳng mấy khi chúng tôi phải xa nhau trừ dịp nghỉ hè và dịp Tết.

Thông thường vào mọi năm, anh hay về quê từ 25 Tết cho đến mồng 7, anh quay trở lại Hà Nội. Năm nay, tôi muốn anh ở lại Hà Nội với tôi muộn hơn để cùng tôi đi chơi với bạn bè, người thân của tôi.

Thế nhưng, ngay sau khi nghe ý kiến của tôi, anh đã phản đối kịch liệt và nói rằng anh là con trai trưởng, anh bắt buộc phải về nhà và ở lâu. Bởi ở quê, anh gánh vác nhiều trọng trách quan trọng của một người con trai trưởng.

Điều này khiến tôi phiền lòng và chúng tôi xảy ra mâu thuẫn. Cho dù biết tôi giận nhưng anh vẫn nhất quyết không ở lại với tôi lâu hơn. Tôi tâm sự với bạn bè và người thân, đa số ý kiến mà tôi nhận lại đều là sự phản đối suy nghĩ của tôi.

Bạn trai về quê ăn Tết khiến tôi cảm thấy không thoải mái. Ảnh minh hoạ: AFP

Mọi người cho rằng, Tết là dịp đoàn viên, là dịp người thân trở về bên nhau. Hơn lúc nào khác, anh cần gia đình và gia đình cần anh trong dịp Tết. Đó là tình cảm gia đình thiêng liêng.

Còn tôi, dẫu sao cũng chỉ là người con gái xa lạ đến bên anh. Không có tôi sẽ có người khác. Nghe những câu nói này khiến tim tôi như quặn thắt lại. Dù sao, tôi cũng là bạn gái của anh, tôi cũng cần được chia sẻ, được yêu thương. Anh có thể ở lại cạnh tôi thêm ít ngày cũng khó khăn đến vậy sao.

Có thể do tôi đang sống cùng gia đình nên tôi chưa hiểu được cảm giác của người đi học, đi làm xa nhà.

Mẹ tôi khuyên bảo tôi rằng, đôi khi người ta xa nhà chỉ mong có dịp được về bên người thân của mình. Trong một năm, thời gian chúng tôi được ở cạnh nhau nhiều hơn số ngày anh ấy ở cạnh gia đình. Vì thế, tôi cần thông cảm và suy nghĩ thấu đáo hơn.

Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy không vui vẻ khi phải xa người yêu vào dịp Tết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn