MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cặp đôi tại "Vợ chồng son". Ảnh: MCV.

Vợ chồng son: Chàng Việt kiều hỏi cưới nàng phó giám đốc chỉ sau 3 ngày gặp

DI PY LDO | 25/10/2022 09:06

Tại "Vợ chồng son", nam Việt kiều cho biết sau 3 ngày gặp gỡ với chị Mỹ Hảo đã hỏi cưới vì phải lòng nhau.

Tại "Vợ chồng son" tập 478 cùng MC Hồng Vân – Quốc Thuận đến với câu chuyện tình yêu của cặp đôi ở TP.HCM là Duy An (46 tuổi, kinh doanh nhà hàng Nhật) và Mỹ Hảo (36 tuổi, phó giám đốc chuỗi siêu thị gia đình).

Duy An chia sẻ với hai MC: “Tụi em quen nhau qua mạng, một năm sau em về TPHCM du lịch mới gặp gỡ. Cô nàng bận rộn lắm, tới 9-10 giờ tối mới nhận lời gặp em. Vừa nhìn cô ấy, em đã trúng tiếng sét ái tình. Tối hôm đó, em ngỏ lời mến nàng và muốn tìm hiểu làm quen nhiều hơn”.

Về phía Mỹ Hảo, cô hài hước chia sẻ với MC: “Ngay khi nhìn thấy hình đại diện của anh, em chỉ nói ngắn gọn một từ thôi: "Người yêu trong mộng". Gặp anh, em không nghĩ ở ngoài đẹp trai hơn trong hình. Anh tỏ tình thì em gật đầu đồng ý. Anh ăn mặc lúc nào cũng soái ca sơ mi trắng tay dài, quần tây. Khi anh đưa em về nhà, em chủ động nói em ôm anh một cái tạm biệt được không? Anh nhào tới liền”.

Trong 1 tháng Duy An ở Việt Nam, cả hai chỉ gặp nhau và hẹn hò đúng 3 ngày cuối cùng. Mối tình này đã khiến chàng Việt kiều rung động lưu luyến đến mức khi quay lại Na Uy vẫn thường xuyên gọi điện nói chuyện với bạn gái. Sau đó, anh thưa chuyện với ba mẹ về việc rất ưng cô nàng và muốn ba mẹ về nước xin cưới. Thấy con trai vừa gặp bạn gái đã muốn kết hôn, mẹ Duy An lo lắng con bị lừa gạt tình cảm đã một mình đặt vé về Việt Nam tìm hiểu cô gái khiến con trai mình trúng tiếng sét ái tình.

“Em rất hồi hộp, cũng hơi sợ. Hôm đó mẹ anh ấy đi chung với một người bạn thân ra gặp em, sau khi trò chuyện em xóa bỏ suy nghĩ ban đầu bởi ấn tượng thấy mẹ hơi khó tính nhưng tiếp xúc thấy mẹ tốt và quan tâm tới con cái”, cô nàng trải lòng.

Sau 6 tháng yêu xa, gia đình hai bên đã sắp xếp gặp mặt bàn chuyện tiến xa hơn. Cưới nhau xong, Duy An bảo lãnh cho Mỹ Hảo sang Na Uy định cư gần 10 năm, cả hai có một bé trai 7 tuổi và sau dịch đã quyết định về Việt Nam lập nghiệp.

“Về Việt Nam là một cơ duyên vô tình, thực ra vợ chồng em chưa tính về Việt Nam ở. Năm 2020, tụi em về lúc chưa có dịch, chỉ tính về ăn đám cưới chị ruột. Lúc đó em chỉ mang theo 3 bộ đồ, trong va li toàn đồ cưới của chị. Trước khi đi em nói với hàng xóm chỉ đi 3 tuần về, nhà cửa xe cộ coi chừng giúp nhưng đùng một cái vướng dịch. Thế là cả hai lên kế hoạch ở Việt Nam lập nghiệp”, Mỹ Hảo nói thêm.

Bên nhau hơn 10 năm, Mỹ Hảo “tố” chồng vừa kỹ tính, vừa khó tính và quyết định cả việc hôm nay vợ mặc đồ gì, anh rất nhẹ nhàng góp ý nhưng phải theo ý anh. Cô mong muốn chồng Việt kiều năng động, cởi mở hơn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn