Có dịp đi dọc những hành lang của khu tập thể Văn Chương, gặp gỡ và lắng nghe những người cao niên chia sẻ kỷ niệm đời thường, bạn có thể hiểu thêm về cuộc sống thời bao cấp.
Biết đâu, bạn lại tìm thấy trong những câu chuyện đó những ký ức tuổi thơ sống cùng gia đình trong những căn phòng tập thể cũ kỹ, những ngày tháng cùng lũ bạn chơi trượt cầu thang, những buổi chiều đi học về phải dắt xe đạp từ tầng 1…
Trong tương lai không xa, khu tập thể Văn Chương sẽ được cải tạo lại như nhiều khu tập thể cũ khác ở Hà Nội, những lớp người thuộc thế hệ cũ gắn bó với khu tập thể này rồi cũng sẽ ra đi. Chính vì thế, những câu chuyện sinh hoạt thời bao cấp càng đáng được trân trọng, lưu giữ, như một phần ký ức về thủ đô Hà Nội.
Tập thể Văn Chương gồm các dãy nhà 2 tầng và 5 tầng lợp mái ngói, được xây dựng từ những năm 60 của thế kỷ trước. |
Trải qua thời gian, khu tập thể Văn Chương nay đã xuống cấp. |
Những dãy hành lang sâu hun hút và thiếu ánh sáng của khu tập thể Văn Chương |
|
Người dân sinh hoạt trong những diện tích chật hẹp |
|
Người dân tận dụng không gian để phương tiện đi lại |
Sân chơi tập thể là nơi lưu giữ những ký ức tuổi thơ của những người thuộc thế hệ 6x, 7x… |
Tin bài mới