MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

UT42: Đau lòng bé trai bị mẹ bỏ rơi vì mang khối u khổng lồ

Khương Quỳnh – Minh Quân LDO | 18/03/2016 07:00
Nằm trong phòng bệnh 302, khoa Nhi, Bệnh viện Ung bướu, bé trai Trịnh Quốc Hùng (SN 2011) mang khối u to chèn ép hết phần bụng và cả lồng ngực, khóc không thành tiếng. Ngồi bên, anh Trịnh Quốc Hội (SN 1984, ngụ ở tỉnh Đắk Lắk) sờ nắn khắp cơ thể còn đúng da bọc xương của con.

Bé Trịnh Quốc Hùng là con thứ hai của anh Hội. Hùng khi mới ra đời là một đứa trẻ khỏe mạnh, mập mạp và ngoan ngoãn. Tai họa bắt đầu ập đến khi bé tròn 1 tuổi. Bé bị đau bụng mãi không khỏi nên được đưa đi khám ở Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM. Tại đây, các bác sĩ tình cờ phát hiện một khối u nguyên bào thần kinh trong ổ bụng bé. Từ đó, để lấy tiền chữa bệnh cho con, đồ đạc trong nhà anh Hội cứ “đội nón ra đi”. Ngay thời điểm khó khăn ấy, người mẹ cũng bỏ đi mà không một lời từ giã, bỏ mặc hai con cho người cha tội nghiệp chăm sóc.

Mặc dù đã trải qua 8 lần hóa trị, 14 lần xạ trị  trong suốt 3 năm trời, nhưng bé Quốc Hùng vẫn không khỏi bệnh. Khối u trong bụng cháu ngày một to ra và không thể phẫu thuật. Từ trước tết đến nay, cơ thể bé Hùng đột ngột sụt cân nghiêm trọng. 5 tuổi nhưng bé chỉ nặng 11kg, trong đó, khối u đã chiếm hết 3kg. Khối u chèn ép hết khoang bụng, phổi, Hùng thở yếu ớt và phát âm không còn tròn câu chữ. Chỉ có anh Hội mới hiểu con muốn nói gì.

Bệnh nan y cộng với thể trạng quá yếu, có lúc gia đình còn tưởng Hùng không qua khỏi. Như ngày 25 tết vừa qua, Hùng trở nên thở mệt và liên tục đòi gặp mẹ. Người cha nén nước mắt gọi điện cho “mẹ nó” về tiễn biệt con. Đó là lần duy nhất, người mẹ chịu về thăm con sau 3 năm bỏ đi. “Không biết sau này, con ra đi thật, mẹ nó có chịu về không” – anh Hội rơm rớm nước mắt.

Anh Hội cho biết trước đây, cả gia đình anh trông chờ vào mảnh vườn nhỏ: “Nhưng từ ngày con bệnh, hai cha con đi bệnh viện suốt, mẹ nó lại bỏ đi, vườn bị bỏ hoang nên giờ chẳng có gì mà thu hoạch. Mọi chi phí điều trị cho bé đều phải mượn họ hàng. Có khi, tôi phải bán khu vườn đấy đi, để lấy tiền lo cho con. Hai đứa con mới là tài sản quý giá nhất lúc này”.

Cuộc điều trị của bé Trịnh Đại Hùng rất cần sự giúp đỡ chia sẻ của cộng đồng, Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động xin tiếp nhận mọi sự hỗ trợ tại địa chỉ: Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động: 51 Hàng Bồ, Hà Nội; ĐT: 04.39232748/0983.971.279; hộp thư: tlvlaodong@gmail.com; hoặc chuyển về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, tài khoản: 102010000013374, Ngân hàng TMCP Công thương VN, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 177010000023405; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank, STK: 0021000303088 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN, chi nhánh Hà Nội; tham gia ủng hộ trực tuyến tại website: tamlongvang.laodong.com.vn.

Hoặc liên hệ: Anh Trịnh Quốc Hội: Thôn 15, Xã Ea Ning, Huyện Cư Kuin, Tỉnh Đắk Lắk, ĐT: 0988.294.582


 


 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn