MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chị Ninh thắp hương tưởng niệm chồng, Liệt sỹ Phan Huy Sơn

Vợ Liệt sỹ Gạc Ma phát triển kinh tế từ trợ giúp của Quỹ Tấm lòng Vàng

QUANG ĐẠI LDO | 13/03/2016 14:43
Từ nguồn hỗ trợ của Quỹ Tấm lòng Vàng, chị Trần Thị Ninh, vợ Liệt sỹ Phan Huy Sơn (quê Nghệ An), hy sinh tại đảo Gạc Ma năm 1988 đã đầu tư phát triển kinh tế, góp phần giải quyết khó khăn trong cuộc sống.

Khắc khoải nỗi đau Gạc Ma

Mỗi năm gần đến ngày 14.3, chị Trần Thị Ninh, xóm 2, xã Diễn Nguyên lại chuẩn bị ngày giỗ của chồng, anh Phan Huy Sơn, hy sinh tại Gạc Ma vào ngày 14.3.1988. Thắp nén nhang trước di ảnh của anh, tươi trẻ mãi mãi ở tuổi 26, chị lại đỏ hoe con mắt vì nhớ thương. Năm 1981, anh chị kết hôn, năm 1982, anh đi công tác tại đảo Trường Sa.

Chị lo lắm, nhưng vẫn động viên anh đi hoàn thành nhiệm vụ. Năm 1983, anh được về phép thăm nhà, đến năm 1984, chị sinh con trai đầu lòng Phan Huy Hà. Anh Sơn tiếp tục ra đảo công tác, đến năm 1987, khi con trai đầu lòng đã 3 tuổi, anh mới được trở về thăm nhà. Năm 1988, anh Sơn lại tiếp tục ra đi, và anh chị không biết đây là lần gặp gỡ cuối cùng. Anh đã cùng 63 đồng đội ngã xuống trong trận Gạc Ma bất tử, thân thể hòa cùng biển cả của tổ quốc. Anh không ngờ là sau lần gặp cuối cùng đó chị đã có thai và sinh ra bé gái Phan Thị Trang, bé lớn lên mà không biết mặt cha.

Khi nghe tin anh hy sinh, chị ngã quỵ, nhưng phải gắng gượng sống để nuôi hai con, thờ chồng. Điều đau đớn với chị là cháu Phan Huy Hà bị dị tật bẩm sinh, không nói được, ngay cả ăn cũng phải đút, suốt ngày đi lang thang. Bé Trang lớn lên, học ngành Y và được Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến chỉ đạo tuyển thẳng vào biên chế.

Chị Ninh chăm sóc con bò trị giá 24 triệu đồng từ nguồn Quỹ Tấm lòng Vàng

 Vươn lên từ Quỹ Tấm lòng Vàng

Trang đi lấy chồng, căn nhà nhỏ càng trống vắng hơn. Chị Ninh phải chăm Hà như đứa trẻ lên ba, dù em năm nay đã hơn 30 tuổi. Sức khỏe chị yếu dần, một thận đã bị teo, một thận bị sỏi nhưng không thể phẫu thuật chỉ có thể duy trì bằng thuốc. Mặc dù đã có trợ cấp của Nhà nước nhưng cuộc sống của hai mẹ con hết sức chật vật. Năm 2014, Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động hỗ trợ chị 55 triệu đồng. “Tôi chưa bao giờ có số tiền lớn như vậy trong tay. Cầm tiền tôi rất lo, không biết nên làm gì cho xứng đáng với tấm lòng của các nhà hảo tâm”, chị Ninh tâm sự.

Với số tiền đó, chị trích ra một ít để trả nợ tiền học cho Trang, một ít để sửa chữa căn nhà tình nghĩa đã quá dột nát. Còn lại, chị mua một con bò 24 triệu đồng, một con lợn nái 1,5 triệu đồng và đàn gà vịt giống. Không có thời gian dắt bò đi ăn cỏ ngoài đồng, chị nuôi nhốt, xin rơm của bà con rồi hái rau, chuối, mua cám... cho bò ăn. Tranh thủ lúc Hà đi chơi, chị lo thức ăn cho lợn gà, vịt. Đến nay, bò của chị đã có chửa gần đẻ, nếu con bê phát triển tốt sau 8 tháng có thể bán được hơn 10 triệu đồng. Lợn nái một năm một lứa, thu khoảng 3 triệu đồng, gà vịt cung cấp thịt, trứng và bán.

Rau trong vườn chị trồng hai mẹ con không phải mua. Cùng với tiền trợ cấp, chế độ, cuộc sống của hai mẹ con đã đỡ hơn trước rất nhiều. Một nhà hảo tâm ở TP Vinh đã hỗ trợ chị 10 triệu, chị mua bàn thờ bằng gỗ để đặt ảnh và bằng Tổ quốc ghi công cho anh Sơn. Nhà cửa cũng đã khang trang, gọn gàng hơn trước. “Tôi rất mừng là đã phát huy được hiệu quả từ số tiền hỗ trợ của Quỹ Tấm lòng Vàng, tuy chưa nhiều nhưng cũng giúp hai mẹ con đỡ khó khăn”, chị Ninh tâm sự.

Hỏi về mong ước, chị Ninh mong có sức khỏe, mong bán được con bê để trả bớt nợ nần và đưa cháu Hà đi khám chữa bệnh. “Biết là bệnh tình con rất nặng, khó chữa. Nhưng từ trước đến nay do quá khó khăn nên tôi chưa đưa con đi khám được, rất áy náy. Hy vọng cháu sẽ bớt được phần nào, đỡ khổ, có thể tự lực khi mẹ qua đời”, chị Ninh nghẹn ngào.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn