MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đoàn cựu binh thuộc sư đoàn 356 tại khu vực Hà Nội trở về chiến trường xưa, khoảng hơn 200 người.

Nước mắt ngày trở về chiến trường Vị Xuyên của những cựu binh già

ĐĂNG KHOA LDO | 12/07/2017 20:23
Hàng năm, cứ vào ngày 12.7, những cựu binh già lại trở về thắp hương, tưởng nhớ đồng đội đã hi sinh trong trận đánh khốc liệt tại mặt trận Vị Xuyên cách đây 33 năm. 
Nghĩa trang Vị Xuyên nằm cách trung tâm thành phố Hà Giang khoảng 18km, là chỗ yên nghỉ của hơn 1700 liệt sĩ đã hy sinh tại mặt trận Vị Xuyên. 

Cựu binh Nguyễn Ngọc Hải đến từ Hưng Yên, đang đi tìm phần mộ của đồng đội. Trong số những đồng đội cùng chiến đấu tại chiến trường Vị Xuyên vẫn còn một đồng chí vẫn chưa tìm thấy mộ khiến ông rất áy náy.

Tại nghĩa trang Vị Xuyên vẫn còn rất nhiều phần mộ chưa biết tên.

Đài hương 468 vừa được khánh thành năm 2017, nằm trên vùng núi cao thuộc  huyện Thanh Thủy, Hà Giang. 
Nguyên Phó trung đoàn trưởng pháo binh E150, sư đoàn F356 - Nguyễn Thế Định đọc điếu văn, tưởng nhớ các liệt sĩ. 
Đoạn đường nối từ ngã ba Thanh Thủy lên đài tưởng niệm rất hiểm trở, nhiều đoạn sạt lở nghiêm trọng sau mấy ngày mưa tầm tã. 

Cựu binh Phạm Thị Hải, thuộc sư đoàn 356, xúc động khi thắp nén nhang tưởng nhớ đồng đội.

Cựu chiến binh Vũ Văn Cảnh, đến từ Nam Từ Liêm, Hà Nội thăm lại hầm trú ẩn của các chiến sĩ tại chiến trường.
Các cựu binh thăm lại hang Làng Lò nằm cách đài hương 468 khoảng 3km.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn