MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Chuyện hy hữu: Biker thoát chết sau 8 ngày bị môtô đè dưới mương

Lâm Anh LDO | 04/06/2016 07:00
Một biker tại Mỹ vừa thoát chết một cách thần kỳ sau 8 ngày mắc kẹt dưới mương nước do bị chính chiếc Honda VTX 1300cc đè sau khi gặp tai nạn.

Câu chuyện của biker 63 tuổi có tên Roland Howard Goff ở bang Georgia có thể sẽ khiến nhiều người ngạc nhiên đặc biệt là khi nó xảy ra ở một quốc gia hiện đại như Mỹ. Biker này lái chiếc Honda VTX 1300cc đời 2003 của mình tại một con đường nhỏ gần nhà và bị lao xuống một mương nước nhỏ. Vụ tai nạn không có gì quá đặc biệt trừ việc biker này bị chiếc xe của mình đè lên chân.

Do chiếc xe quá nặng với trọng lượng lên tới 339 kg, ông Goff đã không có cách nào rút được chân ra và bị mắc kẹt cùng chiếc xe dưới mương. Vì một lý do nào đó mà biker này không mang điện thoại và ông kể lại sau khi được tìm thấy rằng ông chẳng nhớ gì ngoài việc mình đã đi vào con đường trơn trượt trước khi trời tối hôm 17.5 vừa qua.

Do tiếng kêu cứu của ông không được ai nghe thấy nên biker này đã mắc kẹt cùng chiếc xe trong 8 ngày liền. Ông Goff sống sót nhờ uống nước dưới mương và chỉ được tìm thấy khi một người bạn có tên  William Shultz phát hiện ra sự mất tích của biker này khỏi mạng xã hội trong 5 ngày liền. 

Ông Shultz đã gọi cảnh sát sau khi tìm thấy ông Goff dưới mương nước. Khi cảnh sát tìm ra người đàn ông tội nghiệp, ông này đã ở trong tình trạng nguy kịch vì mất nước và đói. Chân của ông cũng bị thương nặng nhưng hiện bác sĩ cho biết chiếc chân đó vẫn có thể được cứu mà không cần phải cắt bỏ.

Clip về vụ việc:


Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn